Cô hiệu trưởng 'lấy nước mắt học trò' tiểu học trong lễ ra trường

(PLO)- Tại lễ ra trường của học sinh lớp 5, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp, TP.HCM đã có những chia sẻ xúc động khiến nhiều học sinh bật khóc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều tối 25-5, Trường Tiểu học Lê Văn Thọ, tổ chức lễ tri ân và ra trường cho học sinh lớp 5 niên khoá 2018-2023 với chủ đề “Nhớ mãi ngày chia tay”.

Tại buổi lễ, bà Lê Thuỵ Phượng Linh, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết ở ngôi trường này, các em đã đạt được nhiều thành công nhỏ trong học tập.

Thành công của các em không chỉ đến từ nỗ lực cá nhân mà còn có sự hỗ trợ và đồng hành của ông bà, cha mẹ cũng như của các thầy cô giáo trong suốt 5 năm qua.

Học trò ôm cô hiệu trưởng Lê Thuỵ Phượng Linh trong lễ ra trường.

Học trò ôm cô hiệu trưởng Lê Thuỵ Phượng Linh trong lễ ra trường.

"Các em hãy dành tặng những tình cảm tốt đẹp nhất cho cha mẹ, cho thầy cô - những người luôn tận tuỵ dạy bảo các em.

Thầy cô và cha mẹ sẽ vẫn từng ngày, từng giờ dõi theo bước chân của các em trên chặng đường đi tới.

Trong dịp nghỉ hè, các em sẽ có thời gian để nghỉ ngơi và vui chơi sau những tháng ngày học hành căng thẳng. Các em nên dành thời gian giúp đỡ gia đình bằng những công việc nhỏ tuỳ vào sức của mình và tích cực tham gia vào các hoạt động đoàn đội ở địa phương.

Những dòng yêu thương học sinh nhắn gửi đến thầy cô trước giờ phút chia xa.

Những dòng yêu thương học sinh nhắn gửi đến thầy cô trước giờ phút chia xa.

Sau ngày hôm nay, các em sẽ rời xa cô, rời xa mái trường để đến với ngôi trường THCS nơi các em tiếp tục phấn đấu và trưởng thành. Cô mong rằng các em sẽ luôn nhớ mãi những kỷ niệm đẹp nơi ngôi trường Lê Văn Thọ dấu yêu. Cổng trường đã được mở để các em bay vào bầu trời mới.

Các em hãy nhớ rằng Trường Lê Văn Thọ mãi là ngôi nhà của các em. Nhà trường sẽ luôn rộng mở để chào đón các em. Nhớ và yêu thương các em nhiều" - bà Linh nhắn nhủ.

"Nếu có ai hỏi em thích nhất là hình gì. Em sẽ trả lời ngay đó là hình tròn. Bởi hình tròn không có điểm đầu hay điểm cuối. Nó cũng giống như tình yêu thương vô bờ bến của thầy cô dành cho chúng em..." - Hà Vy, học sinh lớp 5 chia sẻ.

Học sinh "cháy hết mình" trong đêm hội trại.

Học sinh "cháy hết mình" trong đêm hội trại.

Tại buổi lễ, các em được vui hết mình trong đêm lửa trại. Khi lửa tàn là khoảng lặng để học sinh trao cho nhau những cái ôm thật chặt trước giây phút chia xa và gửi đến giáo viên những tình cảm thắm thiết nhất trước khi rời xa mái trường.

Ôm nhau thật chặt trước khi chia tay.

Ôm nhau thật chặt trước khi chia tay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.