Cô giáo 'điều chỉnh' trẻ trong lúc tập múa: Phụ huynh nói gì?

(PLO)- Liên quan đến clip một cháu bé bị cô giáo tát trong lúc tập múa, PV đã liên hệ với gia đình để ghi nhận ý kiến. 

Theo ông B. (cha của cháu bé trong video), ông có xem đoạn video trên Facebook cho rằng là do góc máy người quay chứ không phải do cô giáo đánh. Ông B. cũng xác nhận thời điểm xảy ra ông có mặt tại đó và có chứng kiến tận mắt, sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã gặp riêng gia đình để trao đổi và gia đình không truy cứu sự việc. “Góc độ đó nhìn không rõ, không phải cô giáo đánh đâu, chỉ là dọa để con tôi làm động tác cho đúng thôi” - ông B. nói.

Trao đổi với PLO qua điện thoại, bà Nguyễn Hoài Thúy Hằng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang, khá ngạc nhiên với thông tin mà PV phản ánh. Bà Hằng cho biết cá nhân bà vẫn chưa hay về thông tin vụ việc nói trên. “Tôi đã yêu cầu trường và phòng báo cáo vụ việc” - bà Hằng cho hay.

Như đã thông tin, một đoạn video ghi cảnh cô giáo tát học sinh trong lúc tập văn nghệ được lan truyền trên Facebook khiến nhiều phụ huynh bức xúc. Cô giáo sau đó được xác nhận tên là Nguyệt, được giao nhiệm vụ tập văn nghệ cho các cháu trong buổi lễ sơ kết tại Trường Mẫu giáo Họa Mi (thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang).

Liên lạc với hiệu trưởng nhà trường và trưởng Phòng GD&ĐT thị xã, cả hai người đều khẳng định không có chuyện cô giáo đánh học sinh mà đó chỉ là do người quay, thật sự cô giáo chỉ là “điều chỉnh” động tác múa cho bé.

Trường Mẫu giáo Họa Mi (TX Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang). Ảnh: CHÂU ANH

Để rộng đường dư luận, PV đã đưa đoạn video cho nhiều phụ huynh kiểm chứng về hành động “điều chỉnh” của cô giáo Nguyệt. Tất cả mọi người đều khẳng định đó là tát học sinh.

Bà Châu Thị Cẩm (38 tuổi, ngụ Cái Răng, TP Cần Thơ) sau khi xem đoạn video không giấu được bức xúc. Theo bà, đoạn video ghi lại khá rõ cảnh cô giáo tát tay học sinh. “Tát con bé lệch mặt như vậy mà nói là dọa, là điều chỉnh sao được. Nhìn bằng mắt thường thôi cũng thấy là tát, kiểu giải thích của trường là không thuyết phục” - bà Cẩm phân tích.

Cùng quan điểm đó, chị Huỳnh Ái Mỹ (24 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) bày tỏ đó chỉ là buổi tập văn nghệ, hơn nữa các cháu còn nhỏ tuổi nên khó bảo, động tác chưa chính xác, chưa đẹp. Nếu sai thì cô giáo có thể nhắc nhở, hành động của cô trong đoạn video là không chấp nhận được. "Nếu là con tôi thì tôi sẽ chuyển qua cơ quan chức năng để làm rõ, nói không đánh là không chấp nhận được” - chị Mỹ bức xúc.

Cô Nguyệt giơ tay tát học sinh vì bé tập sai động tác. Ảnh cắt từ video.

 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.