Chủ tịch nước dự khai giảng ở 1 ngôi trường rất đặc biệt tại Đà Nẵng

(PLO)- Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Hy vọng, một ngôi trường rất đặc biệt tại Đà Nẵng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 26-8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự Ngày hội tới trường tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hy Vọng tại Đà Nẵng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Hy vọng. Ảnh: T.T

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Hy vọng. Ảnh: T.T

Điều đặc biệt đây là ngôi trường liên cấp nuôi dạy các em học sinh mồ côi cha, mẹ do dịch bệnh COVID-19.

Năm học này, Trường Hy vọng quy tụ khoảng 200 em học sinh mồ côi đến từ hơn 40 địa phương như Đồng Nai, Cần Thơ, Cà Mau…

Phát biểu tại lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sẻ chia với các em học sinh mồ côi cha mẹ do dịch COVID-19.

Trường Hy vọng ra đời là niềm mong mỏi không chỉ của những gia đình chịu mất mát vì dịch bệnh mà còn là mong muốn của toàn xã hội. Cần có thêm những ngôi trường và mô hình tương tự để nuôi dạy, chăm sóc trẻ mồ côi.

Chủ tịch nước đánh giá cao việc TP Đà Nẵng đã dành quỹ đất để xây dựng ngôi trường này, cũng như sự đồng tâm hiệp lực của nhiều đơn vị cùng đóng góp cho Trường Hy vọng.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước tin tưởng về một tinh thần tự lực tự cường, ý chí mạnh mẽ vươn lên của mỗi con người Việt Nam để sau này các em học sinh ở Trường Hy vọng trở thành một người có ích cho xã hội.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng Trường Hy vọng sẽ là ngôi nhà chung ấm áp tình người, tình thương và trí tuệ để các em học sinh trở thành những công dân biết cách yêu thương, tự tin và hạnh phúc.

Chủ tịch nước đề nghị Bộ GD&ĐT đồng hành cùng các địa phương theo dõi, giúp đỡ mô hình liên cấp như Trường Hy vọng. Cần thiết kiểm tra trường lớp, bổ sung giáo viên, nhất là những khu vực khó khăn để năm học mới thành công tốt đẹp.

Được biết, Trường liên cấp Hy vọng được thành lập bởi Tập đoàn FPT và Quỹ Hy vọng. Ngôi trường đặt tại quận Ngũ Hành Sơn nhằm nuôi dưỡng các em học sinh mất cha mẹ do dịch COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.