Choảng nhau khi nhậu, ra tòa mới thương nhau

(PLO)- Tại tòa, bị cáo Hoài luôn miệng nói biết mình đã sai, bị hại cũng nhận lỗi và xin giảm nhẹ hình phạt cũng như giảm tiền bồi thường cho Hoài.
Ngày 22-2, TAND quận Bình Thủy, TP Cần Thơ xử sơ thẩm lưu động tại phường Long Tuyền tuyên phạt Châu Hoàng Hoài hai năm sáu tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Tòa ghi nhận thỏa thuận về việc bị cáo tự nguyện bồi thường cho bị hại 10 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 21-4-2016, anh U. ngồi uống bia với bị cáo Hoài tại quán nhậu bình dân ở quận Bình Thủy. Lúc đó, C. cũng đến quán chơi. Do quen biết nhau nên anh U. rủ C. vào ngồi chung bàn, C. đồng ý.

Sau khi uống được vài chai thì Hoài kêu tính tiền và rủ cả nhóm đi hát karaoke. Anh U. và C. không đồng ý, kêu ngồi nhậu tại chỗ. Hoài vẫn kiên quyết kêu C. tính tiền nên hai bên cự cãi nhau. Hoài dùng ly uống bia đánh trúng vào mặt, mang tai và tay của C. gây thương tích. Do anh U. can ngăn nên Hoài bỏ về. C. được đưa đến bệnh viện điều trị rồi sau đó báo công an. Kết luận giám định C. bị thương tích 17%.

Choảng nhau khi nhậu, ra tòa mới thương nhau ảnh 1

Tại tòa Hoài khóc, tỏ ra hối hận vì mình mà ba đứa con nhỏ khổ. Ảnh: N.NAM

Sau khi gây thương tích cho C., Hoài bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 25-10-2016, Hoài bị bắt theo lệnh truy nã.

Tại tòa, Hoài khai khi kêu C. tính tiền thì C. đã quát: “Mày là cái gì mà kêu tao trả tiền, ông U. còn chưa kêu tao trả tiền bao giờ”. Bị cáo lúc đó đã uống 5-6 chai bia nên không tỉnh táo dẫn đến cãi nhau. Hoài lý giải: “Bị cáo quê với bị hại quá nên mới đánh. Do bị hại cầm dao đuổi theo bị cáo nên bị cáo sợ quá bỏ về nhà nên không biết thương tích như thế nào. Sau đó nghe công an hỏi thăm, bị cáo sợ bị bắt thì không có ai nuôi ba con còn nhỏ dại nên mới trốn về bên quê vợ ở Tiền Giang”.

Bị hại C. thừa nhận mình có một phần lỗi. C. trình bày: “Hoài là con nuôi anh U. Tôi là bạn anh U. Thấy Hoài cũng biết chuyện mình sai nên xin tòa giảm nhẹ cho Hoài sớm được về nuôi ba con nhỏ”. Đồng thời, do thấy hoàn cảnh bị cáo khó khăn nên C. cũng đồng ý giảm hơn một nửa tiền đã yêu cầu bồi thường, chỉ lấy tiền thuốc là 10 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm