Chiếc áo Cảng Sài Gòn…

Sáng 6-6, mọi lưu thông trên đường Lê Quý Đôn (quận 3, TP.HCM) ngưng lại trong khoảng khắc đáng nhớ để mọi người nghiêng mình trước linh cữu danh thủ Tam Lang.

Quan tài ông Tam Lang được phủ lên một chiếc áo Cảng Sài Gòn truyền thống và kế bên đó là đôi giày cùng chiếc băng đội trưởng.

Nhìn chiếc áo Cảng Sài Gòn lại nhớ đến cụm từ “màu cờ sắc áo” mà hồi sinh thời, ông Tam Lang rất hay dùng khi nói về một thời đã qua, nói với thế hệ cầu thủ hiện tại và nhắn nhủ cả lớp trẻ ở tương lai.

Vì sao mà đội bóng Cảng Sài Gòn không còn nữa nhưng cái tên đấy lại bất tử?

Vì sao mà nhiều em bé khi đến viếng ông Tam Lang rất hạnh phúc khi được khoác lên chiếc áo Cảng Sài Gòn truyền thống ngày nào?

Ngày tiễn đưa ông Tam Lang, nhìn anh Đặng Trần Chỉnh vã mồ hôi lo đám tang của thầy, chợt nhớ hồi đám ma một cổ động viên của Cảng Sài Gòn, chính Chỉnh đã bỏ vào quan tài chiếc áo số 10 của mình cùng trái bóng có chữ ký toàn đội. Câu chuyện đấy được truyền lại cho nhiều thế hệ Cảng Sài Gòn về việc phải trân trọng “màu cờ sắc áo” bởi hồi đấy Đặng Trần Chỉnh làm theo ước nguyện của người cổ động viên: “Nếu tôi nằm xuống hãy chôn tôi với chiếc áo Cảng Sài Gòn mà tôi yêu mến và cả đời theo để cổ vũ cho đội bóng đấy…”.

Chiếc áo Cảng Sài Gòn đấy đã theo ông Tam Lang trong suốt quá trình dài và ngày cái tên Cảng Sài Gòn bị xóa sổ trên làng bóng, tôi nghe ông thở dài than với giọng buồn bã: “Nay mai, các thế hệ con cháu mình lớn lên, còn đâu cái tên Cảng Sài Gòn để kể cho các cháu tự hào…”.

Trong ngày đưa linh cữu ông về đất mẹ, nhiều người đã đứng rất lâu tại sân Thống Nhất để chào ông lần cuối với chiếc áo Cảng Sài Gòn và cả vòng hoa số 5 gắn với số áo mà cả đời đá bóng ông mang trên mình.

Chiếc áo ấy được chôn cùng người cổ động viên và chôn cùng ông Tam Lang nhưng nó không mất đi vì cái tên Cảng Sài Gòn là bất tử…

Lại thấy xấu hổ với những chiếc áo bây giờ người ta cởi ra hoặc bỏ đi dễ quá. Đã bao nhiêu đội bóng bị xóa tên không thương tiếc và bao nhiêu ông chủ bỏ đội bóng của mình sau lời hăm bỏ giải… Khi mà đồng tiền can thiệp nhiều vào đội bóng nhưng lại không thể giữ được giá trị của một cái tên truyền thống…

Cái thiếu bây giờ của bóng đá Việt Nam là tính truyền thống gắn với một đội bóng để người hâm mộ có thể yêu và sống mãi với một cái tên dù đã khuất…

NGUYỄN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.