Chỉ vì mâu thuẫn đất đai mà ra tay làm chết hàng xóm

(PLO)- Tức giận vì mâu thuẫn đất đai nhiều năm với hộ gia đình hàng xóm, Đào Xuân Thành giấu dao nhọn vào người rồi đâm nạn nhân tử vong...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-12, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đào Xuân Thành (66 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội) mức án tử hình về tội giết người.

 vi-mau-thuan-dat-dai-o-ha-noi-dam-chet-hang-xom-2495-8542.jpg
Vì mâu thuẫn đất đai, Đào Xuân Thành đâm chết hàng xóm.

Theo hồ sơ vụ án, gia đình Đào Xuân Thành cùng nhiều hộ khác, trong đó có gia đình ông Đặng Q cùng sinh sống tại một mảnh đất ở phường Quốc Tử Giám.

Từ năm 2020, giữa gia đình Đào Xuân Thành và gia đình ông Đặng Q có tranh chấp với nhau về mốc giới nên mảnh đất trên chưa được cấp sổ đỏ. Việc tranh chấp nhiều lần được chính quyền địa phương hòa giải nhưng hai bên chưa giải quyết dứt điểm.

Khoảng 18 giờ ngày 13-6-2023, Thành được tổ trưởng tổ dân phố đến nhà gửi giấy mời lên UBND phường Quốc Tử Giám để họp, tìm hướng giải quyết, bổ sung hoàn thiện hồ sơ xin cấp sổ đỏ của các hộ gia đình trên mảnh đất trên.

Sau khi nhận giấy mời, Thành đi sang nhà cụ Nguyễn Thị Nh, hỏi mượn tờ giấy cam kết phân chia đất tại thửa đất đang ở để đối chiếu với bản mà Thành đang giữ. Do cụ Nh bị thất lạc giấy tờ nên không có để đưa cho Thành.

Cùng lúc này, Thành nhìn thấy ông Q cũng đi đến nhà cụ Nh. Cho rằng ông Q sang nhà cụ Nh để hỏi về việc tranh chấp mảnh đất đang ở nên bị cáo bực tức, muốn đánh ông Q.

Ngay sau đó, bị cáo về nhà lấy dao nhọn, giấu vào người, quay lại nhà cụ Nh để tìm ông Q.

Khi này, cụ Nh ngồi trên giường trong phòng khách, còn ông Q ngồi trên ghế nhựa. Cụ Nh nói chuyện, hỏi ông Q có được UBND phường mời đi họp không. Thành bước vào nhà, to tiếng với ông Q, dẫn đến cãi nhau.

Nghe thấy tiếng cãi nhau, vợ của Thành cùng bà Nguyễn Thị L (vợ ông Q) đi bộ đến.

Theo cáo trạng, trong lúc cãi nhau với ông Q, Thành rút con dao từ trong người ra, đâm nhiều nhát vào người ông Q.

Bị đâm, ông Quốc cầm ghế nhựa giơ lên đỡ và bị ngã va vào chiếc xe máy. Thành xông vào tiếp tục cầm dao đâm ông Q. Ông Q vùng dậy, bỏ chạy ra chỗ bàn uống nước, cầm tấm kính trên mặt bàn đập vào người Thành nhưng không trúng.

Nhìn thấy Thành dùng dao đâm chồng, bà L chạy vào nhặt tấm kính dưới nền nhà, đập vào người Thành, kéo Thành ra thì bị Thành dùng dao đâm nhiều nhát vào người. Bị đâm, bà L hoảng sợ, chạy ra ngoài, kêu cứu.

Lúc này, ông Q và Thành xông vào vật lộn nhau. Thành tiếp tục dùng dao đâm liên tiếp ông Q; sau đó cầm theo hung khí gây án, đến Công an đầu thú.

Về phía nạn nhân, sau khi bị thương đã được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tối cùng ngày, ông Q tử vong, còn bà L điều trị đến ngày 21-6-2023 thì được ra viện. Theo kết luận giám định thương tích, bà L bị tổn hại 38% sức khỏe.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm