Chém chết vợ rồi đổ thừa cho ma ám

(PLO)- VKS cho rằng bị cáo không bị tâm thần nên lời khai “tưởng vợ là con hổ nên chém” của bị cáo là hành vi không thành khẩn.

Ngày 29-10, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Lương Phò Huyên (32 tuổi, trú xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) 10 năm tù về tội giết người.

 Công an đang áp giải bị cáo Huyên về trại giam.

Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ ngày 8-3, đang ngủ cùng vợ và con trai thì Huyên nhảy xuống giường lấy một con dao quắm chém vào vùng cổ người vợ làm chị tử vong.

Thấy vợ chết, Huyên dùng dao tự sát nhưng không chết.
Sau đó, Huyên đi báo với người thân “tưởng vợ là con hổ nên chém”, riêng anh ta được mọi người đưa đi cấp cứu.
Sau khi bị bắt, công an giám định tâm thần với Huyên. Kết quả: "Tại thời điểm gây án, chưa đủ cơ sở để kết luận Huyên bị bệnh tâm thần hoặc sử dụng chất ma túy gây tác động đến tâm thần".
Đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa cho rằng Huyên không thành khẩn, đề nghị phạt từ 14 đến 15 năm tù. Tuy nhiên, tòa xét nhiều yếu tố như bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, lần đầu phạm tội, hiểu biết hạn chế... nên tuyên án như trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm