Chelsea ráo riết săn chữ ký của Haaland và Mbappe

(PLO)- Sau chức vô địch Champions League, The Blues vẫn đang cố gắng củng cố thêm lực lượng và muốn đưa về một tiền đạo đẳng cấp trong mùa hè này để chinh phục những đỉnh cao.

Chelsea có một mùa giải khá thành công khi đăng quang Champions League nhưng vẫn còn một vài điểm yếu cần phải cải thiện. Và một trong những vị trí mà đội bóng thủ đô London cần phải thay đổi ở mùa giải mới là một tiền đạo cắm thực thụ, nơi mà Timo Werner đã gây nên sự thất vọng cho các cổ động viên.

Mục tiêu số một của The Blues là tiền đạo Erling Haaland từ đội bóng của Đức. Tuy nhiên, với việc Dortmund để mất Jadon Sancho vào tay của Man Utd thì họ đang ra sức giữ chân ngôi sao số một của mình để tránh việc sức mạnh của đội bóng bị ảnh hưởng thêm. Vì thế, những lời đề nghị của đội bóng thủ đô London chỉ nhận được cái lắc đầu từ phía CLB nước Đức.

Chân sút người Na Uy là đích ngắm của nhiều CLB, trong đó có Chelsea và Man United. Ảnh: CGI.

Haaland là mục tiêu hàng đầu của Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa hè khi HLV Tuchel mong muốn tìm kiếm một tiền đạo đẳng cấp để biến những nhà vô địch Champions League của ông thành một thế lực thực sự ở Premier League.

Nhưng nghiệt ngã là Borussia Dortmund yêu cầu giá cao 150 triệu bảng như một kiểu “nói thách” để giữ chân ngôi sao hay nhất của mình thêm một mùa giải nữa, đồng thời cũng lưỡng lự với tiền đạo này khi điều khoản giải phóng có hiệu lực vào mùa hè tới.

Khó cho Chelsea là nếu không ký hợp đồng với cầu thủ 21 tuổi trước khi Premier League khởi tranh, họ có nguy cơ bỏ lỡ sau một năm với Man United, Man City và Real Madrid đều dự kiến sẽ tham gia cuộc đua giành chữ kí của tiền đạo trẻ người Na Uy này.

Mới đây, nhà báo Jesco von Eichmann của Sky Germany đã tiết lộ cuộc trò chuyện ngắn giữa ông với Haaland. Ký giả người Đức cho biết: “Tôi đã có một cuộc trò chuyện ngắn với Haaland. Cậu ấy đi ngang qua và hỏi tôi: “Này, có tin gì về tôi không?”. Tôi nói: “Chelsea vẫn giữ mức giá 150 triệu bảng dành cho cậu”. Cậu ấy mỉm cười và nói: “Không, tôi không đáng giá như vậy”.

Mbappe cũng là mục tiêu săn đuổi của The Blues. Ảnh: CGI.

Ngoài ra, Eichmann còn đưa ra nhận định của mình về tương lai của Haaland: “Cậu ấy rất hài lòng ở Dortmund. Haaland thích chơi cho đội bóng áo vàng đen và mọi thứ đều ổn với cậu ấy. Haaland dường như không muốn rời đi, vì vậy tôi không nghĩ cậu ấy sẽ làm vậy”.

Với những động thái cứng rắn của Dortmund cũng như nhận định trên của Eichmann thì khả năng cao "quái vật" đến từ Na Uy sẽ ở lại với đội chủ sân Signal Iduna Park ít nhất thêm một mùa giải nữa.

Một đích ngắm khác của đội chủ sân Stamford Bridge là khao khát chiêu mộ một cầu thủ được cho là tốt hơn Haaland là sao trẻ Kylian Mbappe vào đầu năm sau khi anh trở thành cầu thủ tự do.

Chelsea có thể săn chữ ký Kylian Mbappe, nhưng sẽ phải chấp nhận rủi ro trong khi chờ ngôi sao của Paris Saint-Germain (PSG) kết thúc hợp đồng. Mbappe được cho là đã nói với PSG rằng muốn ra đi, nhưng sẽ chờ đến năm sau.

HLV Tuchel rất muốn có thêm một chân sút giỏi chơi chung với học trò cưng Werner. Ảnh: CGI.

Tiền đạo người Pháp đã bước vào năm cuối cùng của hợp đồng với đội bóng của Ligue 1, có nghĩa là anh tự do thỏa thuận trước hợp đồng với các CLB bên ngoài nước Pháp từ đầu năm 2022. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Thomas Tuchel sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Real Madrid và Liverpool, hai đội bóng đã ngắm nghía Mbappe từ rất lâu. Hơn nữa, giá của tiền đạo sinh năm 1998 chắc chắn là sẽ không hề rẻ.

Mùa giải vừa qua, “Thierry Henry đệ nhị” đã thi đấu bùng nổ với 42 bàn thắng và 11 kiến tạo sau 47 trận ra sân trên mọi đấu trường cho PSG. Với hiệu suất lập công khủng khiếp như vậy, nếu Mbappe cập bến Stamford Bridge là một sự bổ sung hoàn hảo cho hàng công đang thiếu đi sự sắc bén của Chelsea. Và khi đó, The Blues là đội bóng cực kỳ đáng sợ với sự đồng đều của cả ba tuyến.

Đưa cầu thủ 22 tuổi về nước miễn phí sẽ là một món hời đáng kinh ngạc, đồng thời sẽ khiến HLV Tuchel đau đầu khi tìm kiếm thách thức cho chức vô địch Premier League. Nếu Chelsea không chốt hạ được thương vụ Haaland, hoặc một phương án thay thế như Romelu Lukaku và Kylian Mbappe, ông Tuchel sẽ phải đặt niềm tin vào hai cậu học trò Timo Werner và Kai Havertz.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.