“Chảo lửa” 83.000 chỗ ngồi sắp bị phá bỏ

(PLO)- Sân vận động (SVĐ) từng là nỗi ám ảnh đối với các cổ động viên Việt Nam - Shah Alam sắp bị phá bỏ và xây sân mới nhỏ hơn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
SVĐ sáu tầng Shah Alam nhìn từ trên cao. Ảnh: THE STAR

SVĐ sáu tầng Shah Alam nhìn từ trên cao. Ảnh: THE STAR

Shah Alam sáu tầng có sức chứa khổng lồ 83.000 người, một thời từng là biểu tượng của bóng đá Malaysia được khánh thành vào năm 1994. Đây cũng là SVĐ lớn nhất Malaysia, cho đến khi SVĐ Quốc gia Bukit Jalil được đưa vào sử dụng năm 1998.

Shah Alam cũng là nơi tổ chức giải U-20 FIFA World Cup 1997. Kể từ khi đưa vào sử dụng, Shah Alam đã lộ ra những khiếm khuyết lớn về cấu trúc, mặt sân kém, mái che polycarbonate bị dột và các cấu trúc mục nát khiến nó không còn an toàn.

Theo Thủ hiến bang Selangor (Malaysia) ông Amirudin Shari cho biết, một phần của SVĐ Shah Alam có thể bị phá bỏ. Tuy nhiên, điều này chỉ được quyết định sau khi một ủy ban đặc biệt xem xét và đệ trình những phát hiện của họ.

Ông Amirudin còn khẳng định: “Việc xây dựng lại SVĐ Shah Alam sẽ sớm được công bố”.

SVĐ Shah Alam đã là nơi diễn ra nhiều trận đấu bóng đá đáng nhớ trong gần ba thập kỷ của đội tuyển Malaysia và là sân nhà của CLB Red Giants. Tuy nhiên, do tình trạng đổ nát của nó đã buộc CLB phải thi đấu các trận sân nhà tại sân MBPJ kể từ mùa giải năm ngoái.

Ngoài kế hoạch đập bỏ một phần, Shah Alam có thể sẽ được xây mới hiện đại hơn và có sức chứa nhỏ hơn từ 30.000 - 40.000 chỗ ngồi. Phần đất còn lại sẽ được dành cho việc xây dựng các công trình nhà ở dân dụng.

Các nữ CĐV Việt Nam hoảng loạn trong vụ bạo hành tại "chảo lửa" Shah Alam năm 2014.

Các nữ CĐV Việt Nam hoảng loạn trong vụ bạo hành tại "chảo lửa" Shah Alam năm 2014.

Tại bán kết lượt đi AFF Cup 2014, sau khi chủ nhà Malaysia nhận thất bại 1-2 sau cuộc lội ngược dòng của đội tuyển Việt Nam bằng hai pha lập công của Huy Toàn và Văn Quyết, rất nhiều cổ động viên Việt Nam đã trở thành nạn nhân, bị các “hooligan” Malaysia bạo hành ngay trên khán đài SVĐ Shah Alam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.