Cầu thủ Philippines bỏ AFF Suzuki Cup vì chê thưởng ít

(PLO)- Tham vọng vô địch AFF Suzuki Cup 2016 của đội tuyển Philippines bị giáng một đòn nặng nề khi hai trụ cột đang thi đấu ở nước ngoài là Javier Patino và Daisuke Sato từ chối về nước thi đấu.

Thông tin được báo chí Philippines đưa ra chỉ ba ngày trước khi Philippines bước vào trận đấu đầu tiên ở AFF Suzuki Cup 2016 vào ngày thứ Bảy gặp Singapore trên sân vận động quốc gia Philippines.

Javier Patino không thể thi đấu tại AFF Suzuki Cup 2016.

Đây là sự mất mát vô cùng lớn của Philippines bởi Patino là tiền đạo hàng đầu. Trong khi đó, Sato còn quan trọng hơn với Philippines khi anh là hậu vệ cứng cựa không thể thay thế trong đội hình tuyển Philippines.

Patino hiện thi đấu cho CLB Henan Jianye của Trung Quốc. Mặc dù mùa giải tại Trung Quốc đã kết thúc nhưng Patino cũng không dám mạo hiểm về nước tham dự AFF Suzuki Cup 2016. Lý do được đưa ra là bởi cầu thủ này sợ chấn thương sẽ khiến CLB Henan Jianye chấm dứt hợp đồng với anh.

“Số tiền thưởng tại AFF Suzuki Cup dành cho các cầu thủ Philippines không bằng một tháng lương của Patino tại CLB” - một nguồn tin cho biết thêm lý do Patino từ chối nghĩa vụ quốc gia.

Trường hợp của Sato thì ngược lại, CLB Politehnica Iasi (Rumania) của Sato không muốn cầu thủ này về thi đấu, bởi từ giờ đến ngày 17-12, CLB này có đến bảy trận cần phải thi đấu. Mặt khác, AFF Suzuki Cup không thuộc quyền quản lý của FIFA nên các CLB có quyền từ chối để CLB trở về thực hiện nghĩa vụ quốc gia.

Phía Philippines đã cố gắng thương lượng với CLB chủ quản của Sato nhưng bất thành và hậu vệ gốc Nhật này đành lỡ hẹn với AFF Suzuki Cup.

“Nếu LĐBĐ Philippines (PFF) có thể thương lượng với CLB của tôi, mọi thứ có thể thay đổi” - Sato nói với tờ Inquirer (Philippines), “Nhưng bây giờ mọi thứ đã quá muộn”.

Vắng Sato, HLV Thomas Dooley của Philippines buộc phải đẩy hậu vệ trái Jeffrey Christiaens hoặc tiền vệ phòng ngự Dennis Villanueva đá cặp với Aguinaldo nơi trung tâm hàng phòng ngự vào thứ Bảy tới.

Tại bảng A AFF Suzuki Cup 2016, chủ nhà Philippines sẽ đối đầu với Singapore, Indonesia và Thái Lan để cạnh tranh cho hai chiếc vé vào vòng bán kết. Đây được xem là bảng tử thần của AFF Suzuki Cup 2016.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.