Đội tuyển Việt Nam giấu đòn độc

(PLO)- Chiều 17-11, thầy trò HLV Hữu Thắng ra sân Aung San luyện các miếng đánh chiến thuật nên chỉ cho báo giới tác nghiệp 15 phút đầu buổi.

Bộ phận truyền thông VFF rất chuyên nghiệp và cẩn trọng gửi thư điện tử cho báo giới thể thao về việc hạn chế tác nghiệp khi đội tuyển quốc gia luyện tập.

Cụ thể, có những quy định rất rõ ràng như “Không liên tục di chuyển xung quanh sân tập, không tiếp cận nơi để đồ và khu vực kỹ thuật của đội; chỉ tác nghiệp trong 15-20 phút đầu của buổi tập nếu ban huấn luyện có yêu cầu tập kín; tất cả hoạt động stream live phải kết thúc khi đội tuyển bước vào phần tập chính”.

HLV Hữu Thắng tham gia bài tập khởi động với bóng cùng các học trò.

Thực tế thời của HLV Calisto AFF Cup 2008 đã từng có yêu cầu tập kín để tránh tối đa hoạt động “trinh sát” của các đối thủ cũng như sự khai thác quá đà của báo chí. Đến thời của HLV Miura, quy chế này càng được thực hiện nghiêm ngặt hơn.

Vì thế, trong ngày thứ ba trên đất khách Myanmar, HLV Hữu Thắng lần đầu tiên cho đội tuyển tập kín, giúp cầu thủ tập trung và giấu các bài đánh chiến thuật một cách tuyệt đối.

Theo VFF, chỉ còn hai ngày nữa đội tuyển sẽ ra quân gặp chủ nhà Myanmar tại bảng B, sự tập trung tối đa là điều có thể cảm nhận rõ ràng ở thầy trò Hữu Thắng. Họ đang dồn hết tâm lực cho trận đấu quan trọng này.

Tiền vệ Tuấn Anh trở lại sân tập vui vẻ bên đàn anh Công Vinh.

Không có bất cứ thông tin nào rò rỉ từ buổi tập chiều 17-11, ngoại trừ một tin vui về tiền vệ Tuấn Anh đã xuất hiện trở lại trên sân.

Trong ba buổi tập liên tiếp của đội tuyển Việt Nam kể từ khi sang Myanmar, Tuấn Anh đều vắng mặt do phải điều trị chấn thương đầu gối bằng các bài tập gym tại khách sạn.

Trở lại bầu không khí trên sân tập cùng các đồng đội, Tuấn Anh tỏ ra rất hứng khởi. Tuy nhiên, tiền vệ này vẫn chỉ có thể tập nhẹ dưới sự hướng dẫn của chuyên gia thể lực Martin Forkel.

Chiều mai (18-11), thầy trò HLV Hữu Thắng có buổi tập làm quen với sân vận động chính Thuwanna, địa điểm thi đấu chính của bảng B.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.