Cậu bé mắt xanh kỳ lạ được nhận học bổng

(PLO)- Sáng 16-4, hàng trăm em nhỏ khuyết tật tại các mái ấm đã cùng tề tựu tại Nhà hát Kịch TP (quận 1) để tham dự chương trình “Ánh sáng và niềm tin” nhân ngày Bảo vệ và chăm sóc người khuyết tật Việt Nam (18-4). 60 tấm gương khuyết tật đã được nhận học bổng vì ý chí vươn lên trong cuộc sống của mình.

Cậu bé mắt xanh gây chú ý.

Mỗi em khuyết tật đều có những hoàn cảnh không ai giống ai. Nhìn bề ngoài của Lương Quốc Bảo với đôi mắt xanh biếc, bất cứ ai tiếp xúc sẽ dễ nghĩ oan là mắt của Bảo có vấn đề.

Đôi mắt xanh biếc gây chú ý của Bảo.

Thế nhưng em vẫn nhìn được mọi vật bình thường, vấn đề của em là nằm ở đôi tai, em không nghe thấy gì từ lúc mới sinh ra. Bất hạnh còn ập đến cả với người em ruột của em khi bé cũng mắt biếc và không nghe được. Không lâu sau đó, cha mẹ của Bảo cũng rời bỏ anh em Bảo mà đi, để lại em với bà ngoại. Hiện Bảo đang theo học tại Trung tâm Giáo dục trẻ khuyết tật quận 4, ngoài giờ học Bảo phụ giúp bán vé số với người dì cũng mắt xanh và bị câm.

Bảo vui mừng khi được nhận học bổng.

Hay cậu bé Nguyễn Hoàng Phú ở Mái ấm Nhật Hồng (Thủ Đức), sinh ra ở Mộ Đức (Quảng Ngãi) với đôi mắt không khỏe mạnh nhưng do hoàn cảnh quá nghèo, cha mẹ không kịp đưa con đi chạy chữa dẫn đến hai mắt đều không thấy gì. Đến năm 2014, cha Phú cũng bạo bệnh rồi qua đời. Phú kể: “Đi học ở quê con cảm thấy lạc lõng lắm, con hay bị chê cười là mù, học không được mà cũng lên lớp”. Phú thú nhận: “Do học với mấy bạn mắt sáng nên con chỉ biết vài mặt chữ thôi, cô giáo thương nên vẫn cho lên lớp chứ con cũng không biết gì thật”. Nhờ người quen giới thiệu, Phú được cha đưa vào Nhật Hồng học. Từ đây cuộc đời của em rẽ sang trang mới tuy phải học lại từ đầu. “Ở đây, các bạn cùng hoàn cảnh nên rất hòa đồng. Chi bằng nản thì con cố gắng chăm chú học để lớn lên có công việc riêng tự nuôi bản thân”.

Cậu bé Nguyễn Hoàng Phú có hoàn cảnh bất hạnh.

Không những mất khả năng nghe mà em Lê Thị Kim Thúy còn mắc bệnh tim. Chuyện vừa đi học vừa ở bệnh viện xảy ra thường xuyên với Thúy. Đã 12 tuổi nhưng nhìn em rất nhỏ bé, gầy còm so với bạn bè trang lứa. Thế nhưng điều đó không ngăn được ước mơ trở thành cô giáo trong tương lai của em.  Thúy đang học lớp 2 Trường Nuôi dạy trẻ em khuyết tật Củ Chi.

Em Lê Thị Kim Thúy mắc bệnh tim nên thân thể gầy yếu.

Đây là chương trình lần thứ 12 do nhóm thiện nguyệnNhững ước mơ xanh (trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam) tổ chức.

Các em nhỏ khuyết tật vui mừng khi nhận học bổng.

Với chủ đề “Chong chóng ước mơ”, chương trình mong muốn tiếp thêm nghị lực để các em đương đầu khó khăn phía trước và trở thành người tạo ra gió để thổi bùng chong chóng ước mơ trong mỗi các em. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.