Cảnh cáo hiệu trưởng nhờ giáo viên thi hộ để lấy bằng đại học

(PLO)- UBND huyện Tây Hòa (Phú Yên) đề nghị Trường ĐH Sư phạm Huế kiểm tra, xem xét lại việc cấp bằng đại học cho một hiệu trưởng do nhờ người khác thi hộ.

Ngày 14-8, trao đổi với PLO, ông Mai Ne, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa (Phú Yên), cho hay UBND huyện đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Cát Tạo, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Anh Hào (huyện Tây Hòa). Lý do ông Tạo đã có hành vi không trung thực, vi phạm đạo đức nghề giáo.

Ngoài ra, UBND huyện Tây Hòa đã có công văn đề nghị Trường ĐH Sư phạm Huế xem xét lại việc cấp bằng cử nhân cho ông Huỳnh Cát Tạo. Hiện Trường ĐH Sư phạm Huế chưa có phản hồi.

Trường THCS Nguyễn Anh Hào, nơi ông Huỳnh Cát Tạo làm hiệu trưởng. Ảnh: TẤN LỘC

Theo ông Mai Ne, tháng 3-2020, UBND huyện Tây Hòa nhận đơn nặc danh phản ánh ông Huỳnh Cát Tạo đã nhờ nhiều người thi hộ để lấy hai bằng đại học. Cụ thể, từ năm 2014 đến 2016, khi đang là hiệu trưởng Trường THCS Lê Hoàn, ông Tạo học hai lớp đại học hệ đào tạo từ xa, chủ yếu học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Yên. Do cùng lúc học hai lớp đại học, việc làm bài kiểm tra hay bị trùng giờ, trùng buổi nên ông Tạo đã nhờ rất nhiều người làm bài kiểm tra hộ.

Theo kết quả xác minh của Phòng GD&ĐT huyện Tây Hòa, từ năm 2012 đến 2014, ông Tạo học lớp cử nhân Toán hệ đào tạo từ xa của Trường ĐH Sư phạm Huế. Từ năm 2014 đến 2016, ông Tạo học lớp cử nhân Quản lý giáo dục hệ đào tạo từ xa của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Trong thời gian học lớp cử nhân Toán, ông Tạo có nhờ ông Nguyễn Văn Sang, giáo viên dạy Sinh Trường THCS Lê Hoàn, làm bài kiểm tra hộ.

Làm việc với đại diện Phòng GD&ĐT huyện Tây Hòa, ông Nguyễn Văn Sang trình bày: Cuối năm 2013, ông Tạo đến nhà nhờ ông Sang đi làm bài kiểm tra hộ. Lý do là ông Tạo vừa phẩu thuật sau tai nạn, còn yếu, không thể đi làm bài kiểm tra kết thúc học phần tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phú Yên.

Sau khi ông Sang nhận lời, ông Tạo điện thoại nhờ ông Hà Huy Việt, giáo viên Trường THCS Đinh Tiên Hoàng (học cùng lớp cử nhân Toán với ông Tạo) đón ông Sang, làm bài chuyển cho ông Sang chép. Hđó, ông Sang chép giúp cho ông Tạo ba bài kiểm tra kết thúc học phần các môn Phân tích, Logic, Xác suất thống kê. Bài kiểm tra do ông Hà Huy Việt làm rồi chuyển cho ông Sang chép.

Trong báo cáo gửi UBND huyện Tây Hòa, Phòng GD&ĐT huyện cho hay khi làm việc với lãnh đạo Phòng GD&ĐT, ông Huỳnh Cát Tạo nói trong thời gian học, ông tham gia học tập đầy đủ, tự học, tự làm bài kiểm tra, không nhờ bất kỳ ai giúp đỡ hoặc làm bài kiểm tra hộ.

Ông Tạo cho rằng trong thời gian ông bị tai nạn, không ảnh hưởng gì đến việc học tập, thi cử. Sau khi xuất viện, ông đi xe còn yếu nên phải nhờ vợ chở đi học, ông không nhờ bất kỳ ai làm hộ bài kiểm tra. Sau đó ông Tạo viết lại bản tường trình, thừa nhận ông Sang đã đến lớp làm giúp bài kiểm tra cho ông.  

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.