Cách 1 con sông cũng xin học nhờ vì chưa được về

(PLO)- Năm học 2021-2022 với nhiều phụ huynh, học sinh là một năm học đặc biệt, không chỉ là lễ khai giảng trực tuyến, học trực tuyến mà còn là chuyện học nhờ của các em do đang “mắc kẹt” ở địa phương khác với nơi các em đã theo học trước đó.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kể về trường hợp của con mình, chị Bùi Thị Hoa cho biết gia đình chị sinh sống và làm ăn ở TP Cần Thơ. Đợt hè vừa qua, chị cùng con nhỏ về quê thăm ông bà ở huyện Giao Thủy, Nam Định rồi bị kẹt ở đây nên chị phải đăng ký cho con học nhờ lớp 7 tại trường THCS ở quê.

Chị kể hôm đưa con vào trường thì biết cùng xã có tầm hơn chục bạn cũng đi học nhờ như con chị.

“Con đã đi học tập trung với các bạn và thầy cô được một tuần rồi. Lúc đầu, thầy chủ nhiệm của con ở Cần Thơ cũng gọi điện thoại hỏi thăm và thông báo học trực tuyến. Tuy nhiên, do điều kiện ở quê hay mất điện, đường truyền Internet không đảm bảo, sợ ảnh hưởng việc học của con nên tôi xin phép thầy cho con học tập trung ở quê, khi nào ổn định cháu sẽ vào Cần Thơ học tiếp. Cạnh đó, cô giáo chủ nhiệm ở quê cũng cho biết tuy con học nhờ nhưng khi về lại sẽ được nhà trường viết giấy xác nhận đã học phần nào nên tôi cũng yên tâm” - chị Hoa kể.

Học sinh THCS ở Cần Thơ học trực tuyến. Ảnh: KC

Không xa xôi cách trở như mẹ con chị Hoa, em NVTĐ (năm nay vào lớp 9) có trường cũ ở thị xã Bình Minh, Vĩnh Long, chỉ cách Cần Thơ con sông Hậu. Do giãn cách xã hội nên mẹ con Đ “mắc kẹt” lại Cần Thơ nên mẹ quyết định đăng ký cho Đ học nhờ tại Cần Thơ. Mẹ em Đ cho biết dù trường cũ của em cũng đang học trực tuyến nhưng chị lo trường bên đó sẽ học trực tiếp trước Cần Thơ trong khi con chưa về được thì sẽ bị lỡ việc học liên tục, vì vậy chị cho con theo học trực tuyến ở Cần Thơ.

Anh Nguyễn Minh Giác (trước đây ở TP.HCM) kể khi con trai anh vừa thi hết học kỳ 2 (năm học 2020-2021), anh cho con về quê ở Hậu Giang chơi. Do anh có người em ở Cần Thơ nên đến Cần Thơ làm phụ với em. Vì điều kiện sức khỏe, anh Giác dự định về Cần Thơ sống cho gần gia đình và sẽ xin cho con học ở Cần Thơ. Chưa kịp thì dịch bệnh, giãn cách xã hội khiến không thể đi lại nhưng anh kể được các thầy cô ở cả hai nơi (TP.HCM và Cần Thơ) hướng dẫn nhiệt tình, tạo điều kiện để con anh được học ở Cần Thơ.

“Cô chủ nhiệm ở TP.HCM thì bảo viết cái đơn xin chuyển trường rồi chụp ảnh gửi email để cô chuyển nhà trường biết, khi nào hết dịch thì lên rút hồ sơ sau. Tôi thấy sách giáo khoa của con cũng giống chương trình con đã học, có môn ngoại ngữ thì thấy bìa sách có khác. Con bắt đầu học trực tuyến từ chiều 13-9. Tôi có tìm hiểu thì cháu nói tiếp thu tốt, thầy cô dạy dễ hiểu” - anh Giác kể. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.