Bóng đá trẻ Đông Nam Á hụt hơi

(PLO)- Vòng chung kết U-17 châu Á đang diễn ra tại Thái Lan, bốn đội ghi danh vào bán kết với hai cặp ngày 29-6 là Nhật Bản - Iran (17 giờ) và Hàn Quốc - Uzbekistan (21 giờ).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đại diện duy nhất của Đông Nam Á ở tứ kết là Thái Lan hụt hơi rất rõ và thua đậm dù được đá trên sân nhà.

Nhiều ý kiến từng cho rằng mặt bằng bóng đá trẻ Đông Nam Á không thua kém nhiều so với các quốc gia khác nhưng qua hai vòng chung kết U-20 và U-17 châu Á, cần phải xem lại khái niệm này. Vòng chung kết U-20 châu Á hồi tháng 3 tại Uzbekistan thể hiện rất rõ sự thua thiệt và yếu kém của mặt bằng bóng đá Đông Nam Á khi sau vòng bảng là sạch bóng các đội Đông Nam Á. Đến vòng chung kết U-17 châu Á thì còn có chủ nhà Thái Lan chen chân vào tứ kết nhưng qua trận thua đậm Hàn Quốc thì cuộc chơi của các đội Đông Nam Á phải dừng bước.

Cơ hội cho bóng đá Đông Nam Á ở sân chơi U-17 rõ ràng tụt lại rất xa dù nhiều người vẫn hay so sánh trận thua Uzbekistan 0-1 của Việt Nam với trận Saudi Arabia thua Uzbekistan 0-2 ở tứ kết.

Tại sân chơi trẻ, Đông Nam Á tiến một bước thì phần còn lại tiến hai bước, ba bước... Và trong sự chuyển động đó chẳng khác gì mấy bóng đá Đông Nam Á đang giật lùi khi bước vào sân chơi châu Á.

Đại diện Đông Nam Á duy nhất vào tứ kết là Thái Lan hụt hơi rất rõ và để thua đậm Hàn Quốc. Ảnh: AFC

Đại diện Đông Nam Á duy nhất vào tứ kết là Thái Lan hụt hơi rất rõ và để thua đậm Hàn Quốc. Ảnh: AFC

Hãy nhìn Hàn Quốc và Nhật Bản thể hiện tại vòng chung kết U-17 đang thi đấu ở Thái Lan. Đẳng cấp cao, trưởng thành rất nhiều từ hình thể, sức mạnh, sức bền thì rõ ràng không thua gì các cầu thủ đàn anh ở đội tuyển.

Chẳng phải vô cớ mà FIFA đã bỏ quy định giải U-16, U-17 chỉ đá 40 phút mỗi hiệp và thay vào đó là 45 phút như giải người lớn. Và điểm chung thường thấy là các cầu thủ U-17 Đông Nam Á nói chung đến cuối hiệp 2 hầu hết đều hụt hơi hoặc đi bộ.

Bóng đá trẻ là tiền đề để các quốc gia vùng trũng bóng đá có nước rút tốt và mạnh ở World Cup nhưng qua những giải trẻ châu Á thì cho thấy bóng đá Đông Nam Á vẫn còn nhiều khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.