Bóng đá Thái Lan “dọn đường” trảm tướng Polking

(PLO)- Fan Thái Lan thức đêm xem truyền hình trực tiếp trận tuyển Thái Lan đá giao hữu với tuyển Gruzia tại Tbilisi và nhiều người tắt tivi sớm để không chứng kiến những bàn thua bạc nhược.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thái Lan sang châu Âu đá giao hữu và đã thua thảm 0-8 trước Gruzia. Người hâm mộ đòi trảm HLV Polking vì chưa bao giờ chứng kiến đội nhà thua bạc nhược và yếu kém đến thế.

Thua nhục khiến người hâm mộ xấu hổ

Rất nhiều tờ báo Thái Lan “nổi trận lôi đình”, dùng những từ rất nặng để nói về trận thua sấp mặt này. Nhật báo Siam Sport tại Thái Lan đề cập: “Một cái thua tệ hại trong lịch sử bóng đá Thái Lan, thật đáng xấu hổ. Năm 2017, đội tuyển Thái Lan đá vòng loại cuối World Cup 2018 thua Nhật Bản 0-4 mà HLV Kiatisak đã thấy xấu hổ và tuyên bố từ chức ngay khi đội về đến sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Bangkok. Trận thua Gruzia dù là giao hữu nhưng nhục nhã, chưa bao giờ bóng đá Thái Lan như thế”.

Bóng đá Gruzia đứng hạng 79 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA, còn Thái Lan đang đứng hạng 112. Dù là thua 33 bậc nhưng giới chuyên môn và người hâm mộ Thái Lan không đồng tình với cách thua bạc nhược như thế.

14_BAICHINH_Polking-sap-bitram_OCT_2023_870.jpg
HLV Polking có lẽ biết số phận của mình. Ảnh: HẢI THỊNH

Cũng cần biết đội tuyển Thái Lan trong chuyến sang châu Âu thi đấu hai trận giao hữu dịp FIFA Days lần này thiếu vắng nhiều trụ cột từ công lẫn thủ như tiền vệ nhạc trưởng Chanathip, tiền đạo Dangda, các hậu vệ Theerathon, Nicolas Mickelson...

Nhiều tờ báo Thái Lan thậm chí còn lên tiếng đề nghị lãnh đạo LĐBĐ Thái Lan hãy tự trọng và ra đi để những người có năng lực vào điều hành. Họ xâu chuỗi đội tuyển Thái Lan thời Chủ tịch Somyot toàn thua những trận đáng xấu hổ.

Với trận thua tệ hại vừa qua có thể sẽ là giọt nước tràn ly để bóng đá Thái Lan trảm tướng Polking.

HLV Polking được tái ký hợp đồng chỉ ba tháng

Giới chuyên môn Thái Lan thì chuyển mũi dùi sang HLV Polking và cho rằng chính LĐBĐ Thái Lan cũng không tin tưởng HLV này, chẳng qua là vì chưa tìm được người xứng đáng ngồi vào ghế HLV trưởng. Rõ nhất là LĐBĐ Thái Lan chỉ dám ký hợp đồng ngắn hạn với HLV Polking từng năm một và mới nhất là hợp đồng chỉ ba tháng.

Cũng cần biết HLV Polking đã ký hai hợp đồng ngắn hạn, mỗi hợp đồng kéo dài một năm. Cuối năm 2023, ông Polking hết hạn hợp đồng thứ hai và lần này ông sẽ chỉ được ký hợp đồng ba tháng, tức LĐBĐ Thái Lan tạo điều kiện cho ông Polking thể hiện ở vòng chung kết Asian Cup (tháng 1-2024 tại Qatar) nhưng với trận thua tệ hại vừa qua có thể sẽ là giọt nước tràn ly để bóng đá Thái Lan trảm tướng.

Đội tuyển Thái Lan thời HLV Polking không có được sự mới mẻ trong cách chơi, gặp các đội mạnh hơn như Iraq, Oman, Bahrain, UAE, Syria... vẫn thua, còn ở khu vực Đông Nam Á thì lúc thắng lúc thua, thậm chí có khi thua cả Malaysia.

Ngày 17-10, đội tuyển Thái Lan sẽ có trận giao hữu thứ hai tại châu Âu gặp Estonia và dư luận Thái Lan đang cầu mong 90 phút tới đừng là nỗi ô nhục thứ hai, trong khi số phận của ông Polking thì đang bị lên án dữ dội và không biết cái ghế của ông còn trụ được bao lâu.•

Đội tuyển Thái Lan rất khó tìm thầy giỏi thay thế

Trước đây, khi tuyển bóng đá Thái Lan mất sạch các ngôi vương Đông Nam Á vào tay Việt Nam thì HLV Kiatisak lên giải cứu và thành công. HLV Kiatisak đòi lại các ngôi vô địch AFF Cup và SEA Games cho Thái Lan cùng việc dẫn dắt đội tuyển Thái Lan vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2018. Nhưng tại đó Thái Lan cũng thua thảm Iran, Iraq, Nhật Bản, Úc, Oman... HLV Kiatisak phải từ chức sau trận thua Nhật Bản 0-4 và HLV Rajevac người Serbia thay thế… HLV này được đánh giá cao nhưng rồi cũng bị trảm ngay trong đêm tại UAE khi dẫn tuyển Thái Lan đến Ấn Độ và bị thua nhục 1-4 tại Asian Cup 2019...

Nay HLV Polking cũng vậy, chưa thể dẫn dắt Thái Lan đánh bại được những đội bóng lớn hơn và Thái Lan thì cần điều đó, tức phải đưa bóng đá Thái Lan chen vào các ông lớn châu Á.

Trước đây, HLV Kiatisak đã được đánh tiếng trở lại nhưng HLV này bất đồng rất lớn với Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot, dù đã được nhiều giới giảng hòa nhưng không được.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.