Bóng đá châu Phi lại đổ máu, giẫm đạp chết người

(PLO)- Chiều 24-1, trong khuôn khổ vòng 16 đội Cúp các quốc gia châu Phi (CAN) tái diễn thảm cảnh đám đông giẫm đạp chết người.

Đó là trận đấu giữa chủ nhà Cameroon với Comoros trên sân Olempe tại thủ đô Yaounde, Cameroon.

Tính đến trưa 25-1, số người chết do giẫm đạp được xác định là tám người, còn số người bị thương lên đến hàng trăm, trong đó có vài chục người bị thương nặng đang nằm ở cấp cứu đặc biệt.

Người tử vong và bị thương la liệt ở cổng sân Olempe. Ảnh: GETTY IMAGES

Sân Olempe có sức chứa 50.000 chỗ ngồi nhưng trận đấu này đã có hàng trăm ngàn người kéo đến muốn vào sân, trong đó có rất nhiều người không có vé, cố tình chen lấn làm “vỡ sân”, vô hiệu hóa các hàng rào bảo vệ sơ sài.

Trong biển người đổ vào, một cổng soát vé bị “vỡ trận” và hàng ngàn người đã chen lấn xô đẩy, giẫm đạp lên nhau gây nên thảm họa sân Olempe.

Cũng cần biết là dù đang trong mùa dịch bệnh COVID-19 nhưng ban tổ chức sân ngay thủ đô của đất nước Cameroon lại vi phạm nghiêm trọng luật phòng ngừa và chống dịch.

Sau sự cố chết người trên, LĐBĐ châu Phi đã lên tiếng một cách muộn màng rằng sẽ điều tra tới nơi tới chốn sự cố đáng tiếc và đau lòng trên.

Tuy nhiên, không khó nhìn ra lỗi lớn nhất chính là LĐBĐ châu Phi quá dễ dãi chọn quốc gia đăng cai và thả lỏng cho công tác tổ chức sơ sài cũng như các biện pháp phòng chống dịch không được quan tâm.

Trước đó, cũng tại CAN 2022 này, ở trận vòng bảng giữa Mali và Tunisia, trọng tài Sikazwe (Zambia) đã nổi còi kết thúc trận ở phút 85. Tiếng còi khiến cầu thủ hai đội trên sân và cả khán giả đều... chưng hửng. Thấy thế, vua sân cỏ này lại cho trận đấu tiếp tục và lần thứ hai tuýt còi kết thúc khi thời gian ở phút… 89. Có mặt trên sân, các HLV người châu Âu đang dẫn dắt các đội châu Phi lắc đầu ngao ngán. Thậm chí có người còn bực dọc thốt lên: “Vì đó là châu Phi!”.

Chưa hết, trận Mauritania gặp Gambia ở bảng F, ban tổ chức sân đã phát sai quốc ca của Mauritania đến ba lần. Cuối cùng toàn đội Mauritania đã phải tự hát quốc ca. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.