Bốn nhà cầm quân ở bảng F nói gì trước lượt trận cuối cùng?

(PLO)- Bốn nhà cầm quân ở bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2026 đều tuyên bố cứng trước lượt trận cuối cùng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bốn nhà cầm quân ở bảng F lên tiếng trong cuộc họp báo trước lượt trận cuối cùng vòng loại thứ hai World Cup 2026.

Philippines đã hết hy vọng đi tiếp nhưng tuyên bố muốn đánh bại Indonesia, Iraq đã chắc ngôi nhất bảng sau năm trận toàn thắng nhưng tuyên bố không buông cho Việt Nam (VN) tại Basra.

Hãy nghe bốn nhà cầm quân ở bảng F nói:

+ HLV Tom Saintfiet (Philippines): Thua bàn cuối trận trước VN là bài học lớn cho Philippines. Gặp Indonesia trên sân Bung Karno, Philippines sẽ rút ra những bài học và không mắc lỗi như trên sân Mỹ Đình nữa.

Tom Saintfiet.jpg
HLV Tom Saintfiet của Philippines không có tư tưởng "thua rồi đá qua loa". Ảnh: Bola

Philippines sẽ làm điều tốt nhất để có một chiến thắng trước khi rời giải. Philippines đang trong quá trình chuẩn bị AFF Cup 2024 cuối năm nay và vòng loại Asian Cup 2027 nên Philippines phải thể hiện trong mọi trận đấu quốc tế, không có chuyện buông bỏ.

+ HLV Shin Tae-yong (Indonesia): Philippines không phải là đội bóng yếu, cụ thể là chúng tôi hòa họ 1-1 ở lượt đi, và đến Basra thi đấu với Iraq (lượt đi), Philippines cũng chỉ thua một bàn. Đánh giá Philippines là đội yếu là sai lầm và sẽ trả giá đắt.

an-mung-3.jpg
HLV Shin Tae-yong muốn giải quyết Philippines bằng chiến thắng chứ không trông chờ vào việc Iraq thắng VN. Ảnh: Bola

Tuyển Indonesia không đánh giá thấp đội nào. Nhiệm vụ của Indonesia là phải thắng trận Philipines để chúng tôi có quyền tự quyết. Tôi không thích đưa đội Indonesia đến việc trông chờ vào việc Iraq thắng VN.

+HLV Kim Sang-sik (Việt Nam): Chúng tôi đến Iraq mà trong lòng có tia hy vọng đi tiếp, Iraq là một đội bóng rất mạnh về thể lực, cầu thủ số 18 (Aymen Hussein-PV) là một cầu thủ rất nguy hiểm.

Phuc-phan.jpg
HLV Kim Sang-sik có tia hy vọng thắng Iraq. Ảnh: VFF

Hai cuộc chạm trán trước đây, dù tôi không phải là HLV trưởng và VN toàn thua, nhưng tôi đã xem băng hình và khắc phục những lỗi lầm từ hai trận thua đó để tìm chiến thắng trước Iraq và tôi biết điều này là thách thức.

Jesus Casas-1.jpg
HLV Jesus Casas thì lại không có thói quen "nhất rồi thì dễ dãi". Ảnh: I.T

+ HLV Jesus Casas (Iraq): “Chúng tôi mang suy nghĩ chiến thắng và tiếp tục chuỗi trận chiến thắng. Tuyển Iraq muốn fan hâm mộ kéo đến sân Basra thật đông để thưởng thức bữa tiệc chiến thắng. Đội tuyển VN là tập thể có tinh thần thi đấu rất cao, không dễ thắng họ, song Iraq phải duy trì chuỗi trận toàn thắng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.