Lượt trận thứ 5, bảng F:

Iraq “đi dạo” ở sân Bung Karno, HLV Shin Tae-yong cũng không đòi được nợ

(PLO)-Sân Bung Karno không chứng kiến được chủ nhà Indonesia và HLV Shin Tae-yong viết lại lịch sử trước Iraq.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vậy là HLV Shin Tae-yong của Indonesia không viết lại được lịch sử, lại còn “vay thêm nợ” trước Iraq.

Tuyển Indonesia dưới thời HLV Shin Tae-yong lại có trận thua thứ ba trước Iraq, trong số lịch sử 9 lần chạm trán thì có tám trận thua và một trận hòa.

Iraq đã đủ điểm vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup sau bốn trận toàn thắng ở bảng F nhưng với chiến thắng tại sân Bung Karno này thì Iraq mới đảm bảo ngôi đầu bảng một cách chắc chắn.

Indo-Iraq.jpg
Sân Bung Karno với những panel lớn của fan Ultras tuyển Indonesia tiếp Iraq nhưng không đe dọa được đội khách. Ảnh: Bola

HLV Jesus Casas tung ra đội hình vừa phải, tuyến trên cắm tay săn bàn Aymen Hussein. Riêng vua phá lưới U-23 châu Á Ali Jasim đầu hiệp 2 mới được tung vào.

Iraq thể hiện như đi dạo ở sân Bung Karno, không thấy học trò HLV Shin Tae-yong chơi thứ bóng đá “chém đinh chặt sắt” nữa mà rất biết thân biết phận.

Chủ nhà Indonesia nỗ lực rất lớn để tìm chiến thắng hay thậm có được một điểm, ít ra là đòi hai món nợ gần nhất thua 1-5 ở lượt đi và thua 1-3 ở Asian Cup 2023, nhưng rồi cũng bất thành.

Indo-Iraq-1.jpg
Marcelino Ferdinan (trái, Indonesia) trong pha đối đầu với Rebin Sulaka trên sân Bung Karno. Ảnh: Bola

Hiệp 1 qua đi và không bên nào ghi được bàn thắng, Iraq thì thể hiện nhàn nhã, còn Indonesia nỗ lực tìm bàn thắng.

Phút 52 Rebin Sulaka dứt điểm chéo góc từ ngoài vùng cấm, bóng bay căng và chạm tay Justine Hubner đứng trong vùng cấm dẫn đến phạt đền. Trên chấm 11m, Aymen Hussein sút thắng thủ môn Ernaldo Ari mở điểm cho Iraq.

Phút 59 thì Indonesia bị thiệt quân do trung vệ đội trưởng Jordi Amat phạm lỗi ngăn chặn tình huống đối phương có thể ăn bàn dẫn đến bị thẻ đỏ.

Phút 72 thì chính thủ môn Ernaldo Ari đối mặt với Ali Jasim và thủ môn của Indonesia đã phạm lỗi dẫn đến phạt đền. Lại Aymen Hussein cầm bóng đặt vào chấm 11m, nhưng lần này Aymen lại sút vọt xà bỏ qua cơ hội gia tăng cách biệt.

Tuy nhiên cuộc chơi quá dễ dàng với đội khách Iraq, trong khi Indonesia dường như đã nhìn thấy không có cơ hội đòi nợ.

Phút 88, hàng phòng ngự Indonesia mắc lỗi dẫn đến những tình huống nguy hiểm, lần này lại là Ernaldo Ari. Dù làm chủ được tình huống bóng nhưng Ari lại dùng chân khống chế rồi lừa bóng. Ernaldo Ari đã đẩy quả bóng đi quá dài khiến tay săn bàn trẻ của Iraq Ali Jasim nhanh chóng lao đến và trừng phạt ngay Ari bằng pha cướp bóng cực nhanh rồi đánh lừa một nhịp trước khi đưa bóng vào lưới đóng đinh trận đấu 2-0.

Iraq chơi nhàn nhã nhưng Indonesia thì không có cửa. Thắng trận thứ năm liên tiếp Iraq đã chính thức lên ngôi đầu bảng F vòng loại World Cup 2026 sớm 1 vòng đấu.

Lúc 19 giờ Việt Nam ra quân gặp Philippines trên sân Mỹ Đình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.