Bốn cô gái “vàng” Rowing rơi lệ khi hát quốc ca Việt Nam

(PLO)- Sáng 23-8, khi cơn khát “vàng” của người hâm mộ Việt Nam lên đến đỉnh điểm, bốn tay chèo nữ Rowing đã xuất sắc đoạt chiếc HCV đầu tiên về cho Tổ quốc.

Với chức vô địch nội dung Rowing thuyền bốn nữ hạng nhẹ đánh bại Iran và Hàn Quốc, các cô gái không cầm nổi nước mắt khi hát quốc ca Việt Nam lần đầu vang lên tại Đại hội thể thao châu Á 2018.

Thành tích của các cô gái vàng Việt Nam.

Bộ tứ Tạ Thanh Huyền - Lương Thị Thảo - Hồ Thị Lý - Phạm Thị Thảo xuất sắc hoàn thành cự ly 2.000 m với thành tích 7’01”11, đánh bại hai đội tuyển Iran (thành tích 7’04”38) và Hàn Quốc (thành tích 7’06”22) đoạt chiếc HCV đầu tiên về cho thể thao Việt Nam.

Trên bục vinh quang nhận HCV, các cô gái “vàng” có những chia sẻ: “Chúng em rất tự hào, vinh dự mang lại vinh quang cho đất nước. Niềm ao ước được hát quốc ca tại kỳ Asean Games lần này là quá lớn. Và hôm nay chúng em đã làm được. Lần đầu tiên trong đời, cả bốn chúng em sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này trong suốt cuộc đời”.

4 cô gái vàng không kìm được niềm vui và cả sự xúc động.

Cô út Lương Thị Thảo, 19 tuổi thì vỡ òa: “Sáng nay thầy Quang, cô Kim Anh, HLV Yo luôn căn dặn chúng em phải có niềm tin chiến thắng. Chúng em đã tập luyện, thi đấu hết mình bằng niềm tin ấy. Đặc biệt đội đua thuyền dành lời cảm ơn cho cô Dương Thị Hồng Hạnh - trưởng bộ môn đua thuyền. Cô quan tâm từ chuyện nhỏ như ăn uống, đến tập luyện thi đấu hằng ngày cho chúng em.

Lời cuối, chúng em xin cảm ơn đất nước, những người hâm mộ đã luôn dõi theo và ủng hộ chúng em. Xin cảm ơn ạ!”.

Với chiếc HCV của đội tuyển Rowing, đoàn thể thao Việt Nam đoạt tổng cộng 1 HCV; 4 HCB; 7 HCĐ (tính đến 13 giờ), nhảy vọt lên vị trí 13 bảng tổng sắp huy chương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.