Bình Chánh: Cô giáo đánh trẻ đến nứt xương hàm

(PLO)- Camera của nhà trẻ ghi lại cảnh cháu bé bị cô giáo kẹp cổ và tát liên tiếp khiến bị nứt xương hàm mặt; Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang làm việc với cô giáo.
Trưa nay (26-7), trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một đứa bé được cho là "bị bạo hành dã man" tại lớp mẫu giáo Ánh Sao Vàng, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Chân tay, mặt mũi bé bị bầm tím, bé bị hoảng loạn.

Bé gái bị bạo hành có tên là PTND, năm tuổi. Mẹ mất sớm, hiện bé đang sống với cha và bà nội. Nhà bé đối diện với cơ sở Ánh Sao Vàng.

Cơ sở mẫu giáo nơi bé Diễm đang theo học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

PV Pháp Luật TP.HCM đã tìm đến nhà trẻ nơi bé đang theo học. Tới nơi, lớp mẫu giáo đã đóng cửa. 

PV liên hệ với ông Phạm Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Đa Phước, Bình Chánh. Ông Hùng xác nhận có sự việc trên xảy ra ở địa bàn. Theo ông Hùng, lớp mẫu giáo này đã được cấp phép. Hiện tại, cơ sở này đã bị tạm đình chỉ hoạt động, chờ điều tra làm rõ. Hiện vụ việc đã chuyển lên công an huyện.

Đại diện Công an huyện Bình Chánh xác nhận đang làm việc với cô giáo, khi nào có kết quả sẽ thông tin với báo chí.

Bà Huỳnh Thị Phượng, cô ruột của bé D, cho biết gia đình gửi bé tại lớp mẫu giáo Ánh Sao Vàng được ba năm nay. "Từ trước đến nay, hầu như không có sự việc gì xảy ra. Thế nhưng hôm qua, khi bà nội qua đón cháu về thì cả nhà tá hỏa khi thấy mặt mày cháu thâm tím, hỏi mới biết cháu bị cô giáo đánh".

Bà Phượng nói: “Về hỏi chuyện thì tôi nghe cháu nói lúc ăn trưa cháu bị nôn ra hết cả người. Không kiềm chế được nên cô đã đánh cháu liên tiếp vào mặt. Sau đó, cô còn lấy dép đánh từ trên lưng xuống dưới chân cháu. Cô giáo còn dọa nếu nói ra sẽ bị cắt lưỡi”.

Cũng theo bà Phượng, khi bà nội qua đón bé về thì thấy mặt bé tím tái. Bà có hỏi thì các cô không dám nói gì. Gia đình quá bức xúc nên đã gọi công an đến làm việc.

Bà Phượng cho hay tối hôm qua (25-7), cả nhà đã đưa bé đi khám và gọi công an xã đến làm việc với cơ sở. Quan sát qua camera của nhà trẻ cho thấy bé bị cô giáo kẹp cổ và tát liên tiếp vào mặt. “Gia đình chúng tôi thấy rất bức xúc. Sáng nay chúng tôi đã đưa cháu đi chụp CT, kiểm tra sức khỏe cho thấy cháu bị nứt xương hàm mặt” - bà Phượng nói.

Cũng theo bà Phượng, từ khi sự việc xảy ra, bé cảm thấy rất sợ. Đặc biệt khi bé gặp cô giáo tại cơ quan công an, bé vừa run vừa sợ. “Tôi hỏi có phải cô đánh con không, cháu im lặng không trả lời, vừa run vừa ôm tôi chặt cứng. Thế nhưng khi cô giáo đi vào trong, tôi hỏi lại, cháu bảo cô giáo đánh con và nói nếu con mách với gia đình thì cô sẽ cắt lưỡi”.

Bà Phượng cũng cho hay từ khi sự việc xảy ra đến nay, chủ cơ sở vẫn chưa tới làm việc với gia đình, chưa có một lời xin lỗi với gia đình. Chiều nay, bé và cha bé đang lên công an huyện để làm việc. Hy vọng sự việc sẽ được làm sáng tỏ, cô giáo bạo hành bé (nếu có) sẽ bị xử lý nghiêm minh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.