Bị người tình đuổi về, mua xăng đốt phòng trọ

(PLO)- Nhiều lần níu kéo tình cảm nhưng không được chấp nhận, bị cáo mua xăng đốt phòng trọ của người tình.

Ngày 22-1, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Thanh (47 tuổi, ngụ Bình Định) chín năm hai tháng tù về tội giết người và vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. 

Bị cáo Nguyễn Văn Thanh tại tòa. Ảnh: CÙ HIỀN

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị an, mang tính côn đồ, có nguy cơ làm chết người. Bị cáo còn có hành vi gây thương tích khiến ông Vinh bị tổn thương 41% sức khỏe. 

Theo cáo trạng, khoảng năm 2016, Thanh và bà Võ Thị Vàng (51 tuổi, ngụ Thủ Đức, TP.HCM) quen biết nhau khi đi bán đậu phộng dạo và nảy sinh tình cảm. Thanh thường xuyên ngủ lại phòng trọ của bà.

Đến khoảng năm 2019, bà Vàng không cho Thanh đến phòng trọ và thường xuyên lớn tiếng đuổi Thanh về. Vàng nghi ngờ bà có quan hệ với người khác dẫn đến mâu thuẫn, cãi nhau.

Đêm 26-8-2019, sau khi uống rượu với bạn về, Thanh chạy xe máy đến phòng trọ của bà Vàng ngủ nhưng bà không cho. Trên đường về, bị cáo thấy một can nhựa vứt bỏ ngoài đường nên nảy sinh ý định mua xăng đốt phòng trọ của bà Vàng rồi tự tử.

Rạng sáng hôm sau, Thanh mang can nhựa đi mua 30.000 đồng tiền xăng, chiết ra một chai nhựa và đến gõ cửa phòng trọ của bà Vàng. Bà không mở cửa nên Thanh châm lửa vào chai xăng, quăng vào phòng qua cửa sổ. Bà Vàng mở cửa chạy ra ngoài.

Thanh thấy cháy nên chạy vào dập lửa, một tay vẫn xách theo can xăng. Khi đang dập lửa thì can xăng trên tay bị cáo bùng cháy.

Thanh dùng chân đá can xăng khiến xăng bị đổ vào người ông Trịnh Văn Vinh là hàng xóm đang đến chữa cháy khiến người này bỏng, thương tích 41%.

Sau đó, Thanh ra ngoài lấy xe bỏ đi. Đến 10 giờ cùng ngày, bị cáo đến Công an phường Linh Xuân (TP.Thủ Đức) đầu thú.

Tại tòa, Thanh khai đã có vợ và ba người con. Thanh nhiều lần níu kéo tình cảm nhưng bà Vàng không chịu nên nảy sinh ý định mua xăng về đốt phòng của người tình sau đó sẽ tự tử.

Tuy nhiên, khi vừa thả chai xăng vào phòng bà Vàng, bị cáo thấy ăn năn và tỉnh ngộ nên chạy vào dập lửa. Bà Vàng sau đó làm đơn bãi nại không truy tố bị cáo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm