Bị gãy mũi chưa rõ do đâu

Đương sự nói bị công an đánh nhưng công an bảo không phải vậy. Gần hai tuần nay, anh Nguyễn Đăng Hải (ấp Việt Kiều, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) rất đau đớn vì xương mũi bị gãy.

Theo anh Hải, những người gây ra thương tích trên cho anh là công an xã nhưng theo công an xã thì không phải vậy.

Anh Hải kể, sáng 18-6, anh chạy xe máy trên đường liên ấp, hướng từ ấp Tân Bình 1 đến ngã tư Lang Minh (thuộc xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc). Đến gần ngã tư Lang Minh, tổ tuần tra giao thông của Công an xã Lang Minh chặn anh lại và yêu cầu anh xuống xe. Do anh Hải không thực hiện yêu cầu của công an nên hai bên đã lời qua tiếng lại. Bất ngờ công an xã lấy bình hơi cay xịt vào mặt anh rồi còng tay anh lại. Lúc bị đè xuống đường, anh Hải còn bị công an vung chân đá túi bụi làm anh bị thương.

Anh Hải đã bị còng tại UBND xã Lang Minh. (Ảnh do gia đình cung cấp)
Anh Hải đã bị còng tại UBND xã Lang Minh. (Ảnh do gia đình cung cấp)

Thấy máu ra nhiều, công an xã đưa anh Hải về trạm y tế xã sơ cứu. Tại đây, anh Hải yêu cầu được báo tin cho gia đình nhưng không được chấp thuận. Sau đó, công an xã đưa anh Hải về trụ sở UBND xã rồi còng tay anh vào cửa sổ. Theo kết quả chẩn đoán của Bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất, anh Hải bị gãy xương chống mũi không bị lệch.

Tuy nhiên, ông Phạm Thanh Sơn, Trưởng Công an xã Lang Minh (người chỉ huy tổ tuần tra hôm xảy ra vụ việc), lại cho rằng không có việc công an xã đánh người. Khi phát hiện anh Hải điều khiển xe máy không có kính chiếu hậu, tổ tuần tra đã chặn và yêu cầu anh Hải xuống xe. Do anh Hải không chấp hành mà còn có hành vi chống trả nên tổ tuần tra mới xịt hơi cay và còng tay để khống chế. Lúc bị đè xuống để công an còng tay, mặt anh Hải đã bị đập xuống đường dẫn đến chấn thương.

Trao đổi với phóng viên chiều 30-6, trung tá Vũ Thành Đuyên, cán bộ thanh tra Công an huyện Xuân Lộc, cho biết công an huyện đã có những thông tin ban đầu và đã chuyển vụ việc sang Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội. Do vụ việc tương đối phức tạp nên cơ quan điều tra sẽ xem xét kỹ từng hành vi của hai bên để có cơ sở xử lý.

MINH HIẾU

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.