Bị đánh nhập viện vì… xây nhà hợp pháp

(PL)- Nhà bà được xây trên đất hợp pháp nhưng bị người khác tìm đến đánh rồi liên tục hăm dọa. Chính quyền chưa tìm được người đánh để xử lý.

Bà Phạm Thị Huệ (ngụ tổ 9, khối phố Phương Hòa Nam, phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) phản ánh đến báo Pháp Luật TP.HCM: Mẹ bà là bà Đặng Thị Bè (96 tuổi, ngụ thôn Mỹ Cang, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ) có hoàn cảnh khó khăn nên được tổ đoàn kết xã giúp đỡ 3 triệu đồng để xóa nhà tạm vào năm 2006. Bà vay mượn thêm một số tiền để xây dựng một căn nhà nhỏ cho mẹ mình ở. Tuy nhiên, vài ngày sau đó chính quyền xã Tam Thăng cho rằng việc xây dựng như vậy là trái phép nên buộc dừng và buộc bà Bè ký vào biên bản vi phạm hành chính.

“Khi đó chính quyền đem đến một bản trích lục đất đứng tên TTĐ và một bản đồ đất đai buộc mẹ tôi ký vào biên bản vi phạm xây nhà trái phép. Lúc đó mẹ tôi không ký vì không rõ bản đồ đất đai như thế nào. Sau đó xã đã đình chỉ việc xây dựng của gia đình tôi 10 ngày. 10 ngày sau chính quyền xã Tam Thăng có gửi giấy mời gia đình tôi đến và nói đại ý là do sơ suất của cán bộ nên cho phép tiếp tục xây nhà” - bà Huệ nói.

Bà Bè cùng con gái trong căn nhà của mình. Ảnh: HUY TRƯỜNG

Sự việc trở nên nghiêm trọng hơn vào chiều 19-10-2016, khi bà đưa mẹ về nhà thì lúc này có hai mẹ con bà TTĐ cùng một thanh niên đến nhà hăm dọa hai mẹ con và đánh vào người bà. Sau khi bị đánh, bà phải nhập viện để chữa trị trong khi hoàn cảnh kinh tế gia đình hết sức khó khăn, chồng bà cũng vừa mất trước đó.

Quá bức xúc vì liên tục bị hăm dọa sau đó bà Huệ đã gửi đơn đến cơ quan chức năng xã Tam Thăng và Công an TP Tam Kỳ nhưng không hiểu vì lý do gì đã ba tháng nhưng vẫn chưa giải quyết.

Chúng tôi đã có buổi làm việc với phía UBND xã Tam Thăng để tìm hiểu vấn đề.

Ông Nguyễn Đình Minh, Trưởng Công an xã Tam Thăng, cho biết đang tiến hành điều tra vụ việc liên quan đến việc bà Huệ tố có hai mẹ con bà TTĐ và một thanh niên khác hăm dọa và đánh đến nỗi phải nhập viện trước đó.

“Ngay sau khi nhận được đơn của bà Huệ, cơ quan công an xã cũng đã mời bà cùng bà TTĐ đến làm việc. Ban đầu bà Đ. nhận là người đã đánh bà Huệ. Tuy nhiên, qua xác minh thì con trai bà Đ. (tên H.) mới chính là người đã đánh bà Huệ. Sau khi đánh bà Huệ, H. đã rời khỏi địa phương đi đâu không rõ. Hiện công an xã đã báo sự việc lên cơ quan Công an TP Tam Kỳ để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Ngoài việc phản ánh việc mình bị đánh, bà Huệ còn thắc mắc: “Mẹ tôi đã 96 tuổi, lại đang sống đơn độc khó khăn mà không được nhận hỗ trợ gì. Từ năm 2015, mẹ tôi bệnh nặng nên tôi chuyển mẹ về nhà tôi sinh sống, không hề cắt hộ khẩu. Chín tháng sau tôi đưa mẹ về lại nhà mẹ ở cho đến nay. Từ đó, chính quyền đã cắt chế độ hộ nghèo của mẹ tôi mà không hiểu lý do vì sao”.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hòa, cán bộ LĐ-TB&XH xã Tam Thăng, trả lời: Việc chọn hộ nghèo là do phía thôn kiểm tra rồi lập danh sách gửi lên xã. Sau đó xã rà soát trở lại. Nếu trong vòng sáu tháng mà người đó không có mặt tại địa phương thì sẽ không được chọn vào danh sách hộ nghèo. Trong khi đó, bà Bè chuyển đi nơi khác ở quá thời gian quy định nên không thuộc diện được xét đưa vào hộ nghèo. Bà Bè đã hưởng tiền tuất từ người con rể trước đó đi bộ đội từ trần rồi, tức là bà đã nhận trợ cấp từ bảo hiểm xã hội rồi nên không được hưởng trợ cấp người cao tuổi nữa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.