Bị chém suýt chết vẫn xin giảm án cho chồng

(PLO)- Chỉ vì vợ không cho quan hệ, Vinh liền cầm dao phay chém tới tấp vào vợ mình. Mặc dù suýt mất mạng nhưng người phụ nữ vẫn một mực xin tòa giảm án cho chồng mình.

 Bị cáo Vinh tại phiên tòa.

Ngày 1-12, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử, tuyên phạt bị cáo Lê Quang Vinh (39 tuổi, trú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) 14 năm tù về tội giết người.

Theo hồ sơ, Vinh kết hôn với chị Phạm Hồng L. (35 tuổi) từ năm 2005 và có với nhau hai mặt con. Chung sống với nhau 10 năm, hơn một nửa thời gian, chị L. là lao động duy nhất trong nhà, bươn chải kiếm tiền lo cho gia đình.
Vinh thường xuyên nhậu nhẹt, thi thoảng có đi làm nhưng không hề có tiền dôi dư. Hơn thế, Vinh cũng thường xuyên đánh đập vợ dã man. Tháng 8-2014, Vinh từng bị xử phạt hành chính vì hành vi đánh vợ. Lần đó, chị L. bị Vinh đánh tới bất tỉnh, may mắn được hàng xóm vào can ngăn và đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.
Bị bạo hành trong thời gian dài nhưng chị L. lại giữ im lặng, không trình bày sự việc đến chính quyền mà âm thầm chịu đựng. Vinh càng ra tay đánh đập vợ tàn bạo hơn.
Vào khoảng 13 giờ 30 ngày 20-1-2015, sau một hồi nhậu nhẹt bên ngoài và trở về nhà trong tình trạng say xỉn, Vinh mò vào giường, nơi vợ cùng con trai đang ngủ.
Sẵn men rượu trong người, Vinh đòi vợ cho quan hệ nhưng bị chị L. từ chối vì con trai chưa ngủ say. Nghe vậy, Vinh chửi mắng vợ rồi chạy đi tìm một con dao gọt hoa quả, dí vào cổ vợ, đe dọa "không cho thì giết”.
Hoảng sợ, chị L. bỏ chạy xuống tầng 1, Vinh vẫn tiếp tục chửi bới và dọa giết. Nghe thấy hai vợ chồng cãi nhau, bà Phạm Thị T. (56 tuổi, dì ruột của chị L.) ở nhà bên cạnh liền chạy sang can và kéo chị L. về nhà mình.
Vừa chạy sang nhà bà T., cả hai còn chưa kịp đóng cửa thì Vinh đã đuổi kịp, tay cầm con dao phay, xông vào nhà truy sát chị L.
Chém vợ xong, Vinh cầm dao toan chém bà T. thì bà này bỏ chạy ra ngoài và gọi người đến cứu giúp.

Thấy hàng xóm đến đông, Vinh để lại con dao gây án rồi bỏ về nhà, lấy xe máy bỏ đi. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Vinh ra cơ quan công an đầu thú.
Về phần mình, chị L. được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Kết luận pháp y cho thấy chị bị tổn hại 55% sức khỏe.
Tại phiên tòa, khi được HĐXX hỏi về yêu cầu bồi thường, chị L. từ chối. Không những vậy, người phụ nữ này liên tục xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho chồng mình được hưởng mức án thấp nhất để sớm quay về với gia đình.
Sau phần nghị án, xem xét toàn diện hồ sơ cũng như lời khai của bị cáo và những người liên quan tại tòa, HĐXX quyết định tuyên phạt Vinh mức án như trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm