Bị bạn nhậu đâm sau câu nói: 'Tao không biết sợ thằng nào'

(PLO)- Bị thách thức, thanh niên 9X đập vỡ vỏ chai bia đâm vào cổ bạn nhậu gây thương tích 46%.

Ngày 27-5, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Phong (SN 1990) 12 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, ngày 2-9-2019, Phong nhậu với một nhóm bạn tại phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Sau đó, cả nhóm đi nhậu tiếp tại địa điểm khác.

Bị cáo Nguyễn Tiến Phong tại tòa. Ảnh:MV

Trên đường đi, Phong gặp anh Nguyễn Doãn Quỳnh là người quen nên rủ đi cùng. Trong lúc nhậu, hai người xảy ra xích mích.

Anh Quỳnh thách thức Phong: “Ở Long Bình, tao không biết sợ thằng nào”. Phong nghe vậy bực tức nói: “Ở Long Bình này đã ai đâm mày chưa?”.

Nói xong, Phong cầm cổ chai bia, đập vỡ một phần rồi đâm một nhát trúng vào cổ của anh Quỳnh. 

Anh Quỳnh xô Phong ra nhưng tiếp tục bị Phong xô ngã, ngất xỉu. Phong vất vỏ chai bia, bỏ ra ngoài nhưng liền sau đó lại quay lại, nhặt một vỏ chai bia khác đập mạnh vào trán anh Quỳnh một cái.

Anh Quỳnh được đưa đi cấp cứu, sau khi giám định thương tích 46%.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm