Bé 3 tuổi bị chấn thương sọ não ở trường mầm non

(PLO)- Bước đầu cô giáo kể bé ngủ dậy chóng mặt, đập đầu vào thành cửa sổ dẫn tới nôn ói.

Thông tin xuất hiện trên mạng xã hội vào ngày 18-10 với nội dung như lời kể của chị Nguyễn Thị Hoài Thu, mẹ của cháu Đào Ngọc Bảo (ba tuổi), cho biết như sau:

“Vào ngày 23-9, nhận được điện thoại của cô giáo Dung thông báo là cháu nôn, mang cho cháu bộ quần áo để thay... Mình ra thì thấy con mình có một vết tím trên trán và cô kể chiều ngủ dậy cháu ngóng mẹ, đập đầu vào thành cửa sổ. Lúc đấy mình thấy con nôn mửa, mặt tái đi và nghĩ chắc tại con mệt nên đưa về nhà. Tuy nhiên, về nhà nửa đầu bên phải của con mình phập phồng như bong bóng, dấu hiệu nôn, tím tái mặt và có dấu hiệu hôn mê”.

Bé Bảo tại bệnh viện. Ảnh do gia đình cung cấp

Trao đổi với chúng tôi, chị Thu cho biết thêm: Ngay sau khi con mình xuất hiện dấu hiệu lạ, chị Thu đưa cháu tới BV Hưng Nhân (Thái Bình) để chụp CT cắt lớp. Tại đây bác sĩ chẩn đoán bé Đào Ngọc Bảo bị chấn thương sọ não, máu chảy trong não và yêu cầu gia đình chuyển gấp sang BV đa khoa tỉnh Hưng Yên để điều trị.

“Tại đây bác sĩ nói cháu bị chấn thương sọ não và 1/4 não bộ của cháu tụ máu, đang có dấu hiệu hôn mê sâu và yêu cầu gia đình quyết định nhanh và ký giấy mổ để cứu tính mạng của cháu” - chị Thu kể.

Sau điều trị, đến ngày 11-10 cháu Bảo được xuất viện về nhà. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe vẫn còn nhiều vấn đề.

Theo chị Thu, đến thời điểm hiện nay, gia đình vẫn chưa biết được nguyên nhân chính xác do đâu mà cháu Bảo bị như vậy trong khi trách nhiệm của nhà trường chưa rõ ràng, cô giáo lúc thì nói nguyên nhân thế này, lúc lại giải thích nguyên nhân thế khác với gia đình.

Liên quan đến sự việc trên, theo ông Hoàng Văn Đãng, Chủ tịch UBND xã Thái Hưng, huyện Hưng Hà, Thái Bình, thông tin về vụ việc của cháu Đào Ngọc Bảo là hoàn toàn chính xác.

Cụ thể, theo tường trình xã nhận được, trong giờ học buổi chiều 23-9, tại Trường Mầm non Thái Hưng, mẹ của cháu Bảo được cô giáo Trần Thị Dung nhắn mang quần áo thay cho con mình vì bé nôn ói do đập đầu vào cửa sổ. Sau đó bé được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sự việc đang được Cơ quan điều tra Công an huyện Hưng Hà và các cơ quan chức năng tiến hành làm rõ nguyên nhân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.