Bầu Đức: “Người hâm mộ có nghĩa, mình phải biết ơn”

(PLO)- AFC Champions League vào ngày 1-5 khi đội HA Gia Lai đá trận cuối với Sydney FC, bầu Đức quyết định tặng 12.000 vé vào sân Thống Nhất miễn phí cho giới hâm mộ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hỏi ông bầu Đoàn Nguyên Đức vì sao năm trận đầu tiên bán vé, có nhiều trận cháy vé mà trận cuối lại không bán, ông cười vui vẻ: “Tôi biết ơn người hâm mộ bóng đá TP.HCM trận nào cũng đến sân Thống Nhất đông đảo cổ vũ cho HA Gia Lai cùng khán giả cả nước. Có những trận họ kiên nhẫn xếp hàng dài mua vé với một tâm trạng rất hào hứng. Họ treo những băng rôn “Cố lên những chàng trai phố núi” và hò hét trong mưa cổ vũ cuồng nhiệt. Xúc động lắm chứ! Người yêu bóng đá có tình, có nghĩa với mình như thế thì đây là dịp để mình đền đáp lại tấm lòng ấy”.

Bầu Đức luôn dặn dò các cầu thủ HA Gia Lai đá hay, đá đẹp ở mỗi trận đấu AFC Champions League (ảnh trên) và tặng vé miễn phí như tri ân người hâm mộ (ảnh nhỏ). Ảnh: ANH PHƯƠNG

Bầu Đức luôn dặn dò các cầu thủ HA Gia Lai đá hay, đá đẹp ở mỗi trận đấu AFC Champions League (ảnh trên) và tặng vé miễn phí như tri ân người hâm mộ (ảnh nhỏ). Ảnh: ANH PHƯƠNG

Thầy trò HLV Kiatisak ở lần đầu tiên sau 17 năm ra sân chơi lớn châu Á chưa biết thắng trận nào, với hai trận hòa, ba trận thua. Thế mà giới hâm mộ vẫn đến sân rất đông, hồ hởi chờ một cơn địa chấn. “HA Gia Lai chỉ có được chứ chả mất gì. Chúng tôi cũng muốn đá thắng các đối thủ lớn đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc lắm chứ nhưng bây giờ chưa thắng nổi. Cái chính là các cầu thủ của HA Gia Lai chơi ngon lành, tự tin và bản lĩnh, thua cũng thua có 1-2 trái, không thua 10-15 trái là được” - bầu Đức hóm hỉnh.

Trận nào các học trò HLV Kiatisak cũng để lại nhiều nuối tiếc cho khán giả, khi tạo ra những cơ hội ngon ăn lại bỏ lỡ thật lãng phí. Ông bầu phố núi cũng tiếc: “Làm sao ăn nổi mấy đội từng vô địch quốc gia Hàn, Nhật hay đăng quang ở châu Á. Vấn đề của HA Gia Lai sau những cuộc đụng độ với họ thì biết mình đứng ở đâu, cứ từ từ rồi các cầu thủ sẽ rút ra nhiều bài học kinh nghiệm”.

Zico Thái ở đấu trường lớn châu Á có một thói quen giữ đội hình mạnh nhất chơi mải miết mà rất ít khi thay đổi. Cái lý của Kiatisak là phải tung ra tất cả cầu thủ nòng cốt khi nghe bầu Đức chia sẻ phải đá sao đừng để mất mặt. Bên cạnh đó, sự chuẩn bị khi biết tin đá giải muộn cũng phần nào ảnh hưởng đến chất lượng của lối chơi HA Gia Lai.

Bầu Đức bày tỏ: “Nghĩ cũng đen, vì nếu HA Gia Lai bốc thăm gặp các đội bóng Tây Á hay quen thuộc như Đông Nam Á cỡ những CLB của Thái Lan, Malaysia, Philippines thì chúng tôi chơi ngon. Đằng này toàn gặp “ông kẹ” Đông Á và Úc.

Tôi nói với Kiatisak rằng đá trận nào cũng đỉnh cao, phải chọn đội hình mạnh nhất là đúng rồi. Không nên thử nghiệm nhiều quá, không khéo thua vỡ mặt, kỳ lắm! Mình đá không chỉ giữ thể diện cho CLB mà còn là đại diện của bóng đá quốc gia nữa, phải chọn đội hình mạnh. Dĩ nhiên, Zico Thái cũng có cách tính riêng của mình, như có trận cũng cho cầu thủ trẻ ra chơi học hỏi.

Hỏi bầu Đức lần sau có chơi AFC Champions League, đội bóng của ông sẽ hay hơn không, ông tự tin: “Phải nói rõ sáu trận đá với ba ông lớn là cực kỳ quý giá cho HA Gia Lai. Nó giúp cầu thủ của chúng tôi bản lĩnh hơn. Những lần sau nếu may mắn có suất đá tiếp giải này, tôi nghĩ họ chơi tốt hơn nhiều chứ. Thêm chút may mắn gặp các đội bóng vừa tầm sức của mình, tôi tin HA Gia Lai chơi hiệu quả hơn”.•

Không đặt mục tiêu vô địch V-League thì đá làm gì

Bầu Đức nói ông chưa bao giờ thay đổi chỉ tiêu vô địch V-League. Năm ngoái, HA Gia Lai vô địch sớm nửa mùa nhưng giải bị hoãn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Đội bóng phố núi không được công nhận vô địch V-League 2021 mà nhận phần thưởng aN ủi đại diện bóng đá Việt Nam chơi ở đấu trường AFC Champions League. Năm nay, thầy trò HLV Kiatisak khởi đầu V-League không như ý, sau bốn trận chưa biết thắng nhưng bầu Đức vẫn tin tưởng có một cái kết đẹp: “Hơn 20 năm làm bóng đá, mùa nào tôi cũng nhắn nhủ HA Gia Lai phải vô địch V-League, không thì đá làm gì? Dĩ nhiên, vào cuộc rồi có những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, nên cứ giao chỉ tiêu vô địch trước, còn có vô địch hay không tính sau”. TT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.