Bảo vệ dân phố xin lỗi vì còng tay học sinh lớp 7

(PL)- Ngày 9-12, ông Trần Minh Thành, Trưởng Công an quận Bình Thủy (TP Cần Thơ), cho biết qua thông tin báo đăng tải ngay sáng 9-12, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an quận, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, Công an quận đã họp khẩn để nghe ý kiến các bên về việc bảo vệ dân phố còng tay học sinh (HS) lớp 7.

Ban đầu ông Lương Hồng Hòa (bảo vệ dân phố) vẫn cho rằng mình còng tay HS lớp 7 là thực thi đúng nhiệm vụ. Tuy nhiên, sau khi ngành công an giải thích thì ông Hòa đã nhận thấy sai và xin lỗi gia đình cháu PTN tại cuộc họp. “Ngoài ra, trong buổi chào cờ đầu tuần tới, công an và ban bảo vệ dân phố phường Trà An sẽ phối hợp Trường THCS Trà An tổ chức thông tin việc sử dụng còng là chưa đúng. Việc này cũng nhằm “đính chính” các cháu HS không phạm tội để các cháu an tâm, ổn định tâm lý và học tập” - ông Thành nói.

Theo ông Thành, ông Hòa là một trong những bảo vệ dân phố tích cực giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Tuy nhiên, việc sử dụng còng để còng tay HS của ông Hòa trong trường hợp này là không đúng.

 Ông Phan Trúc Lâm phản ánh sự việc với PV báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: N.NAM

Trao đổi với PV, phụ huynh em N. (là ông Phan Trúc Lâm) cho biết sau khi sự việc xảy ra ông gửi đơn đến nhiều nơi nhưng không được giải quyết, ông phải “cầu cứu” đến báo chí. Ông Lâm xác nhận đã nhận lời xin lỗi của bảo vệ dân phố và đang chờ việc đính chính sử dụng còng.

Pháp Luật TP.HCM có bài viết hôm 9-12 thông tin ông Phan Trúc Lâm (quận Ô Môn) phản ánh vào ngày 6-11, con ông là PTN, HS lớp 7 Trường THCS Trà An (phường Trà An, quận Bình Thủy), có đánh nhau với bạn cùng lớp gần cổng trường. Lúc đang đánh nhau thì bảo vệ dân phố Lê Hồng Hòa không mặc đồng phục có mặt dùng còng số 8 còng tay con ông và một HS kia. “Con tôi và bạn nó đánh nhau nhưng không gây thương tích, cũng không dùng hung khí nguy hiểm nhưng không hiểu sao ông Hòa lại còng tay hai đứa. Sự việc diễn ra vào lúc HS đang tan trường nên gây tổn thương đến tinh thần cháu N. và con tôi vì xấu hổ với bạn bè đã không đến trường ngay ngày hôm sau” - ông Lâm nói.

Trả lời PV, UBND phường và nhà trường đều không đồng tình với việc ông Hòa còng tay HS. Tuy vậy, ông Hòa vì một lúc bắt hai HS đánh nhau nên phải dùng còng. Ông Hòa khẳng định mình đúng nên sẽ “không có xin lỗi”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.