Bán kết giải vô địch châu Phi diễn ra trong 'giông bão'

(PLO) - Trận bán kết thứ hai của giải vô địch các quốc gia châu Phi (CAN) diễn ra đêm qua (5-2) giữa chủ nhà Guinea Xích Đạo và Ghana đã trở thành một cuộc bạo loạn lớn.

Nhiều khả năng ban tổ chức chủ nhà lẫn Ban tổ chức giải là LĐBĐ châu Phi sẽ phải hứng chịu những án kỷ luật nặng từ FIFA.

Trận bán kết giữa Guinea Xích Đạo và Ghana nhưng chỉ được bố trí trên sân Nuevo Estedio de Malabo với sức chứa khiêm tốn 15 ngàn khán giả. Ngay từ phút thứ 30, khi chủ nhà bị thủng lưới thì những rắc rối cũng bắt đầu. Cổ động viên đội nhà đã dùng pháo sáng, pháo ném để tấn công vào cổ động viên đội khách. Cùng với đó là cơn mưa những “vật thể lạ” liên tục ném xuống sân, ném về phía đội khách nhằm có ý…khủng bố tinh thần đội Ghana.

 Tuyển Ghana di chuyển vào trong dưới sự che chắn của Cảnh sát chống bạo động

Cơn bạo loạn lên đến đỉnh điểm khi ở phút 34, Ghana đã có thêm bàn thắng. Hàng ngàn cổ động viên chủ nhà la hét, đốt pháo sáng, pháo bay, chai lọ ném xuống sân khiến các quan chức trận đấu, cầu thủ, nhiều cổ động viên và cả cảnh sát chống bạo động bị thương. 

Cảnh một trận đá bóng nhưng được Reuters mô tả như một cuộc chiến tranh vì dưới sân là hàng ngàn cảnh sát có trang vị vũ khí, giáp, khiên, mặt nạ phòng hơi cay, phía trên bầu trời thì trực thăng quần thảo. Và khi đội khách vượt lên dẫn 3-0 ở phút 75 tình hình đã trở nên không thể kiểm soát.

Trọng tài phải cho tạm dừng trận đấu, các cầu thủ Ghana tập trung vào giữa sân trong sự bảo vệ tuyệt đối của cảnh sát chống bạo động. Bên cạnh đó hàng trăm cổ động viên của đội khách Ghana cũng được tạm thời cho dồn vào mặt sân để tránh sự tấn công của cổ động viên chủ nhà có thể dẫn đến thương vong.

HLV Avram Grant của đội tuyển Ghana nói: “Tôi chưa baogiờ chứng kiến cảnh một trận đá bóng mà như thế này. Tôi không biết nói gì, vì sao lại xảy ra việc này, tôi chỉ lo cho sự an toàn của cầu thủ tôi, thật quá khủng khiếp…”

Với chiến thắng trước chủ nhà Guinea Xích Đạo, Ghana bước vào trận chung kết với Bờ Biển Ngà, lập nên kỷ lục mới với năm lần có mặt ở trận chung kết.

Vòng chung kết CAN 2015 theo kế hoạch sẽ tổ chức tại Ma Rốc, tuy nhiên Ban tổ chức lo ngại dịch Ebola nên giờ chót chuyển sang quốc gia Guinea Xích Đạo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.