Bạn đọc hỗ trợ thầy Trương Ngọc Phú lần 2

(PLO)- Ngày 4-6, Pháp Luật TP.HCM đã trao 5.310.000 đồng cho thầy Trương Ngọc Phú. 

Trước đó, ngày 17-5, báo Pháp Luật TP.HCM có bài viết “Cô chú ơi, hãy cứu thầy con với!” chia sẻ lời thỉnh cầu của học sinh Trường THCS An Dương Vương, huyện Xuân Hải, Ninh Thuận kể về hoàn cảnh của người thầy giáo không may mắc bệnh hiểm nghèo.

Đại diện báo Pháp Luật TP.HCM trao tiền bạn đọc hỗ trợ thầy Phú. Ảnh: ĐÀO TRANG

Được sự cảm thông, chia sẻ của bạn đọc gần xa, đã có nhiều mạnh thường quân đã đến trực tiếp bệnh viện để hỏi thăm sức khỏe thầy Phú. Bên cạnh đó, cũng có nhiều bạn đọc đã gửi hỗ trợ thông qua báo Pháp Luật TP.HCM. Thông qua sự hỗ trợ của bạn đọc, ngày 23-5, báo đã trao 83,3 triệu đồng cho thầy Phú. Ngày 4-6, báo tiếp tục trao 5.310.000 đồng đến thầy Phú.

Trước sự hỗ trợ của bạn đọc báo Pháp Luật TP.HCM, chị Lê Thị Huyền (vợ thầy Phú) xúc động: "Tôi vô cùng cảm ơn tấm lòng của các nhà hảo tâm đã hỗ trợ vợ chồng tôi trong lúc khó khăn nhất. Đây chính là nguồn động lực để chúng tôi có thể vượt qua cơn bạo bệnh".

Thầy Trương Ngọc Phú, 39 tuổi, sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo ở Ninh Thuận và còn nhiều thiếu thốn. Thầy vẫn luôn nhủ lòng phải cố gắng hơn nữa để giúp đỡ các học trò nhỏ của mình vượt khó khăn để học tốt. Tuy mắc bệnh hiểm nghèo nhưng thầy Phú luôn tận tâm, tận lực với các học trò. Thậm chí, đến ngày bác sĩ yêu cầu phải nhập viện, thầy Phú vẫn đòi về nhà để "chấm hết bài thi cho sấp nhỏ".

Ngày biết mình bị bệnh ung thư, thầy Phú như tuyệt vọng vì bao mơ ước, hoài bão còn chưa làm được. Bên cạnh đó, chi phí chữa trị bệnh viện báo lên đến 800 triệu đồng khiến thầy gần như bế tắc.

Cảm thông với hoàn cảnh của thầy, nhiều mạnh thường quân, bạn đọc gần xa mong muốn góp phần giúp thầy vượt qua nghịch cảnh. Sau một thời gian kêu gọi trên mặt báo, vận động từ một số quỹ từ thiện, chúng tôi đã nhận được 88.610.000 đồng từ khắp nơi gửi về giúp đỡ thầy Phú.

Cô chú ơi, hãy cứu thầy con với!
Cô chú ơi, hãy cứu thầy con với!
(PLO)- “Sự vắng mặt của thầy như lỗ thủng của tầng ôzôn vậy, vì vậy thầy hãy mau trở về để vá lại những lỗ thủng ấy nhé!”.

Bổ sung danh sách bạn đọc hỗ trợ thầy Phú:

Chị Hoàng Thị Ngọc Thủy 500.000 đồng.

Các em học sinh lớp 9/1 và lớp 9/9 Trường THPT Kim Đồng (quận 5) hỗ trợ 3.310.000 đồng.

Cô Ngọc Nga, giáo viên Trường THCS Kim Đồng (quận 5), hỗ trợ 500.000 đồng.

Cô Thu Trang, giáo viên Trường THCS Kim Đồng (quận 5), hỗ trợ 1 triệu đồng.

Báo Pháp Luật TP.HCM chân thành cảm ơn tinh thần tương trợ của quý bạn đọc hảo tâm. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành của quý bạn đọc cho nhiều hoàn cảnh không may trong xã hội

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.