Ba học sinh chết đuối trên cái ao vô chủ?

(PL)- Cái ao sâu hoắm này vốn là hố khai thác đất cao lanh để lại từ lâu nhưng không ai san lấp, không có hàng rào hay biển cảnh báo.

Ngày 16-11, gia đình các em học sinh xấu số Đặng Trần Hoàng Mẫn, Trần Hữu Kha, Trần Hoàng Lâm ở thôn Quý Thạnh, xã Bình Quý (Thăng Bình, Quảng Nam) đã lo hậu sự cho các em. Không khí tang thương phủ chụp lên thôn Quý Thạnh sau tai nạn thương tâm vào chiều 15-11.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, khoảng 13 giờ ngày 15-11 (Chủ nhật), ba em Mẫn, Kha và Lâm (cùng là học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Nguyễn Thành) đi đá bóng ở trường về. Các em ra ao sâu ở phía sau trường rồi leo lên một bè tre chơi đùa rồi bị trượt chân ngã xuống. Nghe tiếng kêu cứu, người dân chạy đến nhưng đã không cứu được các em.

Ông Huỳnh Kim Thống, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thành, cho biết tuy danh sách cử học sinh đi tập đá bóng vào chiều 15-11 không có tên ba em học sinh xấu số nói trên. Nhưng ba em này đã tự động đến tập đá bóng rồi sau đó xảy ra sự việc thương tâm. Ngay sau đó, lãnh đạo trường cùng các giáo viên cũng đã đến chia buồn cùng gia đình các em.


Ao nước nơi ba em học sinh xấu số ở thôn Quý Thạnh, xã Bình Quý (Thăng Bình, Quảng Nam) chết đuối. Ảnh: QUANG NAM

Nhiều người dân thôn Quý Thạnh bức xúc kể cái ao nơi các em chết đuối trước đây vốn là nơi một đơn vị khai thác đất cao lanh để đúc gốm sứ, làm xi măng. Họ khai thác từ năm 1978 và không rõ đã ngừng khai thác từ lúc nào, để lại cái ao nước khoảng 150 m2, sâu gần 5 m, rất nguy hiểm. Đến nay, người ta cũng không làm rào chắn hay cắm biển cảnh báo nguy hiểm gì cả.

Ông Nguyễn Đức Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Quý, xác nhận trước đây đúng là có một đơn vị khai thác đất cao lanh ở địa điểm mà ba em học sinh đã tử nạn. Tuy nhiên, thời gian quá lâu nên ông cũng chưa xác định được đó là đơn vị nào. Trong khi đó, phần diện tích này từ trước năm 1980 thuộc sự quản lý của HTX Sản xuất nông nghiệp 1 Bình Quý. Đến nay, HTX này vẫn đang trực tiếp quản lý diện tích đất này.

“Sau khi sự việc đáng tiếc xảy ra, phía đại diện HTX đã đến chia buồn cùng gia đình. Trong thời gian sắp tới, phía chính quyền xã sẽ phối hợp với HTX để san lấp, trả lại mặt bằng như cũ để tránh gây nguy hiểm cho người dân. Nhưng việc này phải qua mùa mưa mới làm, tạm thời sẽ rào quanh lại” - ông Quang nói.

Phía HTX Nông nghiệp 1 Bình Quý, ông Trần Đức Nghĩ, Chủ tịch HĐQT, lại cho rằng khu vực ao nước nói trên không thuộc sự quản lý của đơn vị mình. “Khu đất có ao đó nằm ngoài phạm vi tường rào của HTX. Đất đó không thuộc phần đất của HTX quản lý và cũng không ai quản lý, chỉ để người dân trồng cây” - ông Nghĩ nói.

Có lẽ chính quyền địa phương nên sớm lấp cái ao nguy hiểm này nhằm tránh xảy ra tai nạn thương tâm tương tự, thay vì phải truy tìm đơn vị nào là “chủ” cái ao.

Ba cái chết thương tâm vì hố công trình

Chiều 2-11, một vụ tai nạn thương tâm khiến ba em học sinh lớp 7 ở Diên Khánh (Khánh Hòa) chết thảm. Đó là ba em Nguyễn Xuân An Khang (ở xã Diên An), Phạm Minh Huy và Trần Minh Trung (ở xã Diên Toàn) đều cùng 12 tuổi. Trên đường đi học về, các em nô đùa rồi chẳng may lọt xuống hố công trình đang thi công trên đoạn đường Nha Trang - Diên Khánh (đoạn thuộc xã Diên An). Tại đây, các em đã rơi xuống một hố nước sâu và chết đuối. Đến chiều tối cùng ngày, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương mới vớt được thi thể của ba em. Được biết đây là cái hố hình thành do đơn vị thi công đào lấy đất tại công trình làm đường Nha Trang - Diên Khánh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.