ATM lương thực làm ấm lòng người nghèo Quảng Nam

(PLO)- Trong ngày đầu tiên, ATM lương thực ở Quảng Nam đã tiếp đón hàng trăm người dân bán vé số, người nghèo đến nhận lương thực miễn phí.

Nghe tin có ATM lương thực đặt ở số 2 Phan Đăng Lưu, TP Tam Kỳ (Quảng Nam), hàng trăm người dân nghèo đã có mặt để nhận gạo, nước mắm, mì tôm...

Những tình nguyện viên làm việc ở đây hướng dẫn tận tình từng người một. Mỗi người cách nhau 2 m, xếp hàng trật tự, rửa tay sát khuẩn, kê khai một số thông tin cá nhân và chờ đến lượt nhận lương thực.

Bà Thu đi xe đạp đến nhận lương thực. Ảnh: THANH NHẬT

Dắt chiếc xe đạp cọc cạch chở mớ rau củ các loại đi ra từ khu vực nhận lương thực, trên tay là 3 kg gạo và chai nước mắm vừa nhận, bà Trần Thị Thu (69 tuổi, ngụ xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) cho biết ngày thường hai vợ chồng bà trồng rau mang đến chợ bán.

Thời gian xảy ra dịch COVID-19, buôn bán ế ẩm, chồng lại ngã bệnh phải nhập viện điều trị. Cuộc sống của hai vợ chồng vốn đã khó nay càng khó hơn. Nghe tin có người phát gạo, lương thực miễn phí nên bà vội đến.

Những người đi lại khó khăn, các chiến sĩ công an, tình nguyện viên ra ngoài cổng dắt vào bên trong. Ảnh: THANH NHẬT

“Hôm trước cũng có người phát gạo, cô nghe tin chạy ra thì hết mất. Sáng ni cô nghe tin ở đây phát gạo nên vội dọn dẹp hàng đạp xe ra đây xin nhận rồi về sớm xuống viện chăm chồng… Chừng ni chứ ăn cả tuần, đỡ phải tốn tiền rồi!” - bà Thu vui vẻ nói.

Bà Lê Thị Thu (61 tuổi, ngụ phường An Xuân, TP Tam Kỳ) - phụ quán cơm cho hay gần một tháng nay quán cơm đóng cửa. Hai con bà làm ở quán cà phê cũng nghỉ việc để chống dịch, ba mẹ con không có thu nhập.

Người nghèo kê khai một số thông tin cá nhân trước khi nhận lương thực. Ảnh: THANH NHẬT

“Dịch bệnh xảy ra cả gia đình không ai đi làm, không có thu nhập. Nghe một số người nói chỗ này có phát gạo nên đến nhận. Vui lắm, nhà cũng hết gạo rồi, cám ơn các mạnh thường quân đã quan tâm đến người nghèo như chúng tôi” - bà Thu chia sẻ.

Ông Trần Hồng Phúc, Chủ tịch Hội từ thiện tỉnh Quảng Nam, cho biết nhằm chia sẻ phần nào khó khăn với người nghèo trong thời điểm dịch bệnh. Hội từ thiện tỉnh phối hợp cùng các đơn vị kêu gọi các doanh nghiệp, mạnh thường quân mua máy ATM gạo, tiếp nhận nhu yếu phẩm để hỗ trợ người nghèo.

“Đến thời điểm này các mạnh thường quân đã ủng hộ khoảng 30 tấn gạo, 200 thùng mì tôm và hàng trăm chai nước mắm, xì dầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát đến khi hết gạo hoặc hết người đến nhận. Nếu còn dư, chúng tôi sẽ đưa số gạo còn lại lên các huyện miền núi để tặng cho người dân khó khăn” - ông Phúc nói.

Một số hình ảnh người nghèo đến nhận lương thực tại số 2 Phan Đăng Lưu, TP Tam Kỳ:

Người dân được rửa tay sát khuẩn. Ảnh: THANH NHẬT

Một người đi nạn đến chờ nhận lương thực. Ảnh: THANH NHẬT

Cán bộ công an dìu người đi lại khó khăn sau khi nhận được gạo, mì tôm. Ảnh: THANH NHẬT

Người nghèo đi lại khó khăn, các tình nguyện viên sẽ mang lương thực trao tận tay. Ảnh: THANH NHẬT

Một lần, người dân sẽ nhận được 3 kg gạo, một chai nước mắm. Ảnh: THANH NHẬT

Nhiều người nghèo tranh thủ lúc nghỉ trưa đến nhận lương thực. Ảnh: THANH NHẬT

Nhiều người đi lại khó khăn được các tình nguyện viên hướng dẫn tận tình. Ảnh: THANH NHẬT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.