Ảo giác nghĩ bị hãm hại, cháu cầm dao đuổi và đâm cô ruột

(PLO)- Do uống rượu quá nhiều sinh ảo giác có người theo dõi mình nên bị can đã thủ sẵn dao trong người để đâm kẻ muốn hãm hại mình.
Ngày 12-8, VKSND TP Cần Thơ đã có cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Hòa Hiếu (27 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về tội giết người. 
Theo cáo trạng, Hiếu nghiện rượu nặng nên năm 2016 được gia đình đưa đến BV Tâm thần điều trị Hội chứng cai rượu F10.3.
Sau khi xuất viện Hiếu vẫn tiếp tục uống rượu bia nên sinh ra bị ảo giác, trong đầu luôn nghĩ có người theo dõi và muốn hãm hại mình.

Do bị ảo giác và suy nghĩ Bùi Vũ Ngọc (em rễ cô chú với Hiếu) gắn camera theo dõi, khinh thường mình nên Hiếu lấy con dao cất giấu ở phòng với ý định dùng để đâm Ngọc.
Khoảng 6 giờ ngày 23-4, nghe thấy tiếng động do bà Nguyễn Thị Hạnh (cô ruột Hiếu) đi vào nhà, tưởng là Ngọc nên Hiếu dùng dao đâm một nhát vào lưng bà Hạnh. Bà Hạnh bỏ chạy và truy hô nhưng Hiếu vẫn đuổi theo đâm thêm nhiều nhát.
Mọi người nghe thấy nên chạy đến khống chế Hiếu giao cho công an. 
Còn bà Hạnh được đưa đi cấp cứu kịp thời. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm