Anh không hay nhưng may mắn thoát nhánh đấu ‘hổ báo’ có Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp...

(PLO)- Tuyển Anh không hay như mọi người kỳ vọng ở á quân Euro, tuy nhiên thầy trò HLV Gareth Southgate may mắn rơi vào nhánh đấu dễ chịu không có ‘hổ báo’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tuyển Anh không hay nhưng vẫn đứng đầu bảng và đó là sự may mắn của một đội bóng chưa phát huy được tất cả những thế mạnh cùng niềm hy vọng của người hâm mộ Anh. Họ chưa thua nhưng cả ba trận vòng bảng đều không để lại dấu ấn gì.

Các cá nhân nổi trội ở đội tuyển Anh chơi rất xuất sắc ở CLB đá ở Premier League, La Liga đến Bundesliga... thế nhưng về với đội tuyển dưới bàn tay của HLV Gareth Southgate thì họ lại thật khó khăn khi thể hiện đúng chất của mình. Rõ nhất là chân sút Phil Foden chơi rất xuất sắc nổi trội trong màu áo Man. City nhưng lại tịt ngòi và không phát huy được ở cả ba trận. Hay Bellingham rất sáng tạo và nguy hiểm trong màu áo CLB vô địch châu Âu Real Madrid nhưng lại rất khó khăn trong đội hình tuyển Anh.

Sau trận hoà Slovenia ở cuối vòng bảng, nhiều tờ báo đã chấm biếm với hình ảnh các cổ động viên Anh ngủ trên khán đài và chỉ trích cả HLV Gareth Southgate có trong tay những cá nhân xuất sắc nhưng lại biến họ thành cỗ máy ru ngủ.

anh-khong-hay-nhung-may-man-thoat-nhanh-dau-ho-bao-co-duc-tay-ban-nha-bo-dao-nha-phap-.jpg
Anh không hay nhất là hoà thất vọng trước Slovenia. Ảnh: UEFA

Tuyển Anh cho thấy họ chưa xứng với nhận định ban đầu là ứng viên vô địch, họ không vất vả qua vòng bảng nhưng thể hiện sự thiếu lửa, thiếu sức sống của một tập thể đi chinh phục ngôi vô địch.

Bù lại thì tuyển Anh may mắn rơi vào một nhánh đấu không có ‘hổ báo’ kiểu như Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp... Nhắc đến nhánh đấu này thì á quân thế giới Pháp sẽ phải tự trách mình. Không tranh được suất đầu bảng với Áo nên Pháp tự làm khó mình trong nhóm ‘hổ báo’ và làm nặng thêm đường đến Berlin khi sẽ phải chạm trán với những đội bóng lớn rất khó chịu trong đó có cả chủ nhà Đức.

anh-khong-hay-nhung-may-man-thoat-nhanh-dau-ho-bao-co-duc-tay-ban-nha-bo-dao-nha-phap- (2).jpg
Hai nhánh đấu nhìn vào tên tuổi thì Anh may mắn tránh các đội 'hổ báo'. Đồ hoạ: ĐT

Pháp mất suất đầu bảng vào nhánh khó khi vòng 1/8 gặp nhì bảng E. Bảng đấu mà hiện Bỉ đang nhì bảng và chưa đá vòng cuối. Nếu thắng ở vòng 1/8 này Pháp sẽ phải gặp đội thắng cặp Bồ Đào Nha - và một đội thứ 3 của bảng A,B hoặc C. Rồi nếu qua tiếp sẽ gặp đội thắng trong rừng cọp có Tây Ban Nha, Đức, Đan Mạch và đội thứ 3 bảng A, D, E, F mà khả năng cao là Hà Lan.

Phân tích hai nhánh đấu này càng thấy Anh không hay nhưng may mắn rơi vào nhánh đấu được xem là nhẹ và nhìn vào nhánh đấy ai cũng mong cả Anh và Ý vượt qua vòng 1/8 để thế giới được xem tái đấu trận chung kết Euro 2000 ngay ở lượt tứ kết giữa Anh và Ý.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.