Ai tấn công ông Park?

(PLO)- HLV Park Hang-seo nói rất thẳng thắn có những người không thích ông và sẵn sàng “tấn công” nếu không chọn những người theo ý họ…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển Việt Nam (VN) vừa hội quân trở lại, gần nhất sau khi dừng cuộc chơi ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 hồi cuối tháng 3. HLV Park Hang-seo sẽ cùng 30 cầu thủ dự giải tam hùng giao hữu trên sân Thống Nhất từ ngày 21-9 với hai đội khách mời là Singapore và Ấn Độ.

HLV Park Hang-seo chia sẻ với truyền thông. Ảnh: ANH PHƯƠNG

HLV Park Hang-seo chia sẻ với truyền thông. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Nhiều người nói ông Park còn dỗi nên không chịu ngồi cạnh bầu Hiển mà lùi lên hai hàng ghế. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Nhiều người nói ông Park còn dỗi nên không chịu ngồi cạnh bầu Hiển mà lùi lên hai hàng ghế. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Đáng chú ý trong buổi tập đầu tiên, khi trả lời phỏng vấn báo chí, ông thầy người Hàn Quốc có những câu nói rất gay gắt đáp trả những ý kiến chưa hợp ý ông. Cụ thể, ông Park chia sẻ: “Tôi biết một số người không thích tôi và nếu tôi chọn những người họ không thích họ sẽ tấn công tôi, họ “bắn” tôi thôi. Cầu thủ tôi chọn, kết quả tôi chịu trách nhiệm, sao các anh nói nhiều thế?”.

Dĩ nhiên, những gì HLV Park Hang-seo biết chủ yếu qua báo chí và ông không muốn nghe ý kiến phản biện về việc chọn cầu thủ nào, bỏ cầu thủ nào của ông. Nó chợt làm người ta nhớ đến va chạm giữa ông và bầu Hiển hồi tháng 10 năm ngoái. Khi ấy, bầu Hiển nói ông quan sát và nhận thấy rằng ông Park đang lười biếng làm mới đội tuyển, nói thẳng là bảo thủ, ít chịu thay đổi. Nguyên nhân có thể do ít người đứng ra phản biện, đủ vững để ông Park dũng cảm làm mới tuyển VN.

Ông thầy người Hàn Quốc không phải dạng vừa, ngay lập tức đã phản ứng bầu Hiển, tận dụng một cuộc họp báo ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022: “Tôi không hiểu sao ông Hiển lại nói tôi bảo thủ. Tôi có những thay đổi khá tiến bộ. Tôi nghĩ đánh giá về chiến thuật của tôi không phải là việc của CLB Hà Nội. Nếu ông ta nói về cách dùng người của tôi trên báo chí, tôi nghĩ đó không phải phép lịch sự”.

HLV Park Hang-seo có thể không hài lòng với đánh giá của người khác và cảm thấy nếu cần thì nói lại cho rõ, không thì thôi, bởi thực sự chẳng ai tấn công ông cả.

HLV Park Hang-seo nóng tính và thẳng thắn, không ngần ngại bộc lộ rõ thái độ của mình. Ngày 6-8, trên sân Quy Nhơn ở vòng 11 V-League tiếp Hà Nội, ông Park là khách mời của đội chủ nhà Bình Định. Khi bước chân lên khán đài VIP, thầy Park không ngồi ở nơi để sẵn bảng tên của ông, vì cạnh bên có… bầu Hiển. Và ông Park lùi ra phía sau hai hàng ghế.

Thật ra bầu Hiển vốn không “nói nhiều thế” và không phải chỉ có mỗi ông chủ của đội Hà Nội góp ý với HLV Park Hang-seo có thể bị hiểu là “tấn công”. Cũng có rất nhiều nhà chuyên môn theo dõi kỹ những cầu thủ qua nhiều trận đấu ở V-League đã phân tích, bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc của mình về đội tuyển quốc gia là chuyện rất bình thường.

Ông Park từng là trợ lý của tuyển Hàn Quốc tại vòng chung kết World Cup 2002, hay là HLV trưởng của đội Olympic tham dự Asiad rồi sau đó nắm nhiều CLB ở quê nhà. Ông hoàn toàn thấy rõ những sự kỳ vọng lẫn sức ép của mọi giới liên quan đến công việc của mình. Ông Park có thể không hài lòng với đánh giá của người khác và cảm thấy nếu cần thì nói lại cho rõ, không thì thôi, bởi thực sự chẳng ai tấn công ông cả. Thầy Park làm phần việc của mình và người khác cũng thế, là chuyện thường tình của bóng đá.•

Ông Park muốn thắng cả hai trận giao hữu

HLV người Hàn Quốc chia sẻ mục tiêu của đội tuyển VN trong đợt tập trung đá hai trận giao hữu với Singapore và Ấn Độ để chuẩn bị cho cái đích xa hơn là đăng quang AFF Cup vào cuối năm nay. Vì thế, ông Park nói: “Kết quả rất quan trọng. Quan trọng hơn nữa là tôi muốn tăng khả năng cạnh tranh giữa các cầu thủ. Mục đích cuối cùng của chúng tôi là hoàn thiện về chiến thuật và con người”.

Ông Park bộc bạch rõ hơn là muốn thắng hai trận là tốt nhất: “Vì nếu thua, các anh báo chí đánh tôi tơi bời”. Cách nói của thầy Park rất giống với trước trận tiếp khách Trung Quốc trên sân nhà ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 vào ngày mùng 1 tết Nguyên đán, ông không dự báo thắng hay thua, vì nói không đúng thì ngại báo chí chỉ trích. Kết quả đội tuyển VN thắng Trung Quốc 3-1. TT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.