AFF Cup 2024: Thủ môn Vireak Dara biếu không cho tuyển Singapore 2 bàn

(PLO)-Thủ môn Vireak Dara "biếu" cho chủ nhà Singapore hai bàn thắng ngay 16 phút đầu trận dẫn đến việc tuyển Campuchia thua 1-2.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đồng đội của thủ môn Vireak Dara của tuyển Campuchia phải đổ máu trên sân nhưng bản thân anh lại biếu không cho Singapore 2 bàn.

Campuchia thể hiện kiểu này thì HLV Gyutoku Koji làm sao đỡ kịp!? Cỡ như đồng hương của ông là HLV Hajime Moriyasu đang dẫn tuyển Nhật Bản còn không biết chuyện gì xảy ra.

Cách thể hiện của thủ môn Vireak Dara của Campuchia thật khó hiểu và gọi là có vấn đề về mặt tư tưởng.

AFF- Cup- 2024- SGP- CPC.jpg
Faris Ramli nhận "món quà biếu" từ thủ môn Vureak Dara ngay phút thứ 9. Ảnh:CTP

Ở phút thứ 9, khi đồng đội là hậu vệ chuyền nhẹ về cho anh, đối thủ không hề lao theo hay gây áp lực thì thủ môn Vireal Dara lại ngoặt bóng...hỏng rất lạ thường để cho Faris Ramli lao đến cướp bóng rồi đưa vào lưới.

Bảy phút sau, từ cú tạt bóng rất tệ của cầu thủ Singapore vào trung lộ, thủ môn Vireak Dara lại lao ra và cũng chẳng ai lao đến áp lực với anh, thế mà cú vặn cổ chân của anh trượt bóng để rồi Shawal Anour lao đến đệm bóng gia tăng cách biệt 2-0 cho chủ nhà Singapore.

AFF- Cup- 2024- SGP- CPC-Vireak Dara-1.jpg
Phong độ của thủ môn Vireak Dara thật khó hiểu. Ảnh:CTP

Hai bàn thắng sớm, nhưng có điều là cầu trường sân vận động quốc gia Singapore không mấy vui mừng trước hai bàn thắng.

Có lẽ HLV Gyutoku Koji không biết chuyện gì xảy ra, trong khi đó ba ngày trước trên sân Olympic ở Phnom Penh thì Vireak Dara chơi rất xuất sắc.

Có điều đáng nói là đồng đội của thủ môn Vireak Dara ở các tuyến trên từ cầu thủ nội đến ngoại binh nhập tịch đều thi đấu rất hay, rất máu lửa vì màu cờ sắc áo mà họ đang mang trên người. Ngay cả trung vệ Kano (nhập tịch) thi đấu cực kỳ ấn tượng máu lửa, trong một pha va chạm quyết liệt với Fardius, mặt của Kano đã bê bết máu...

Nhìn các cầu thủ tuyến trên của Campuchia thi đấu thật xúc động với tư cách là một đội được đánh giá thấp và chưa bao giờ thắng Singapore. Từ ngoại binh nhập tịch đến cầu thủ nội họ đoàn kết thành một khối thống nhất, siết chặt tay để thi đấu.

Thế mà thủ môn Vireak Dara đã biếu không cho chủ nhà Singapore hai bàn thắng thật là trớ trêu.

Phút 59 Sieng Chanthea có bàn rút ngắn cho Campuchia 1-2. Những nỗ lực trong thời gian còn lại, Campuchia không thể có thêm bàn thắng.

Dẫu biết rằng,Singapore thiếu vắng nhiều trụ cột, nhưng Campuchia đã chơi một trận cực hay, lẽ ra họ phải có được 1 điểm khi rời đảo quốc "sư tử". Những phút cuối trận, Campuchia có vài cơ hội san bằng rất rõ ràng, nhưng các chân sút lại thiếu may mắn.

Rất tiếc rằng thủ môn Vireak Dara đã “biếu”không hai món quà cho chủ nhà quá sớm, khiến tinh thần của tuyển Campuchia có phần đi xuống. Cuối cùng, tuyển Campuchia thua tiếc nuối Singapore 1-2 ở lượt trận thứ hai AFF Cup 2024.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.