3 lần sờ ngực, phạt 200 ngàn: Chế tài như một trò đùa

(PLO)- Nhiều bạn đọc mong muốn không nên để tình trạng xử phạt này tạo ra thêm bất kỳ tiền lệ xấu nào nữa. 

Việc Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) vừa ra quyết định xử phạt hành chính 200.000 đồng đối với người đàn ông ba lần sờ ngực một phụ nữ trên xe buýt xảy ra hồi tháng 5 khiến dư luận phẫn nộ.

Dư luận không đồng tình với mức phạt

Sau khi thông tin được đăng tải, nhiều ý kiến bức xúc xung quanh vấn đề này. Độc giả Thanh Phong viết: “Có lẽ do quy định xử phạt quá nhẹ làm cho những thành phần thích sàm sỡ mọc như nấm, xã hội cần lên tiếng hành động, lên tiếng bảo vệ phụ nữ, xây dựng hình ảnh đàn ông Việt Nam văn minh, lịch sự hơn”.

Độc giả Linh SG nhận định: “Với mức phạt như vậy sẽ còn nhiều tội phạm quấy rối tình dục. Đã đến lúc phải sửa đổi mức xử phạt để đủ sức răn đe với loại người có hành vi ghê tởm này”.

Độc giả Nguyễn Văn Thắng đề xuất: “Bắt người vi phạm phải công khai xin lỗi, bồi thường danh dự cho người phụ nữ bị sờ ngực, phải có hình thức răn đe nghiêm khắc hoặc phạt tù thì mới đúng. Tự dưng phụ nữ bị sờ ngực xong, kẻ sờ ngực thì đóng phạt 200 ngàn, còn người phụ nữ không được xin lỗi hay được bồi thường danh dự gì cả”.

Người đàn ông áo xám sờ ngực phụ nữ ba lần được người dân ghi lại khi xuống xe, sau đó bị phạt 200.000 đồng. Ảnh cắt từ clip

“Chế tài như một trò đùa”

Trước kết luận về sự việc này, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, cho rằng: Chế tài như một trò đùa, quyết định xử phạt một lần nữa xúc phạm nạn nhân.

Dưới góc độ lý luận, việc nam thanh niên sờ ngực nữ khách trên xe buýt được coi là hành vi dâm ô bởi ở đây có tiếp xúc cơ thể nhằm tìm kiếm khoái cảm tình dục từ phía đối tượng thực hiện hành vi, gây xấu hổ, bức xúc cho nạn nhân. Đây cũng là khái niệm của luật pháp quốc tế.

Nhưng pháp luật hiện hành của chúng ta chưa có chế tài phạt hành chính cụ thể về hành vi dâm ô nên vẫn áp dụng chung vào Điều 5 Nghị định 167/2013 về xử phạt hành chính trong an ninh trật tự an toàn xã hội (phạt 100.000-300.000 đồng với hành vi có lời nói, cử chỉ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác).

"Nghĩa là hành vi sờ ngực phụ nữ cũng giống như việc có lời nói, trêu ghẹo, khiêu khích, cử chỉ, hành động. Điều này hoàn toàn không hợp lý, không tương xứng" - luật sư Đặng Văn Cường nói.

Việc này một phần do nhà làm luật chưa lường trước được các tình huống diễn ra trên thực tế nên chưa có chế tài cụ thể, mà xử phạt theo chế tài chung.

Vì vậy cần sửa đổi, bổ sung Nghị định 167/2013 theo hướng đưa thêm chế tài xử lý nghiêm khắc hơn.

Luật sư Lê Văn Thiệp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, cũng cho rằng mức xử phạt như vậy không tương xứng với tính chất nguy hiểm của hành vi, đặc biệt gây bức xúc và bất an trong dư luận. 

Những sự việc như trên diễn ra không phải là hiếm, gây tâm lý bất an cho nhiều người trong xã hội mà mức xử phạt thì không thích đáng, không đủ sức răn đe. Vì thế, nhiều bạn đọc mong muốn không nên để tình trạng xử phạt này tạo ra thêm bất kỳ tiền lệ xấu nào nữa. 

 

Những vụ sàm sỡ, sờ ngực bị phạt 200.000 đồng

1.  Ngày 14-12-2017, bà L. (37 tuổi, ngụ tại một xã của huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) gửi đơn tố cáo ông ĐBQ (hàng xóm gần nhà) đã năm lần lợi dụng lúc vắng người tấn công, đe dọa, hiếp dâm bà suốt thời gian từ năm 2014 đến cuối năm 2017. Sau khi Công an huyện Hàm Thuận Nam điều tra đã xử phạt hành chính 200.000 đồng đối với ông Q. vì có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác, đồng thời ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.
Ngày 11-7-2019, bà L. cho biết sẽ tiếp tục làm đơn khiếu nại công an huyện này đến giám đốc công an tỉnh và VKSND tỉnh về việc không khởi tố mà chỉ xử phạt hành chính người mà bà tố cáo.

2.  Tối 4-3, V. (nữ sinh viên một trường đại học ở Hà Nội) đang di chuyển thang máy trong tòa nhà Golden Palm đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội thì bị Đỗ Mạnh Hùng (37 tuổi, quê Hải Phòng) giở trò sàm sỡ. Sau khi bị nữ sinh tố cáo lên cơ quan công an, ngày 18-3 Đỗ Mạnh Hùng bị Công an quận Thanh Xuân lập biên bản, xử phạt hành chính số tiền 200.000 đồng.

3.  Đang ngồi một mình trong phòng làm việc vào ngày 21-6-2018, chị NTLA (30 tuổi), chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Triệu Phong, Quảng Trị thì ông Nguyễn Bình Tr. (38 tuổi, trú khu phố 2, phường Đông Lễ, TP Đông Hà, Quảng Trị; làm cùng cơ quan) bước vào, khóa cửa và sàm sỡ chị. 

Chị A. chống cự quyết liệt và bị ông Tr. cắn, cào cấu, bịt miệng không cho kêu la. Một lúc sau, chị A. vùng thoát được và chạy ra khỏi phòng.

Công an huyện Triệu Phong xác định hành vi của ông Tr. không nhằm mục đích muốn giao cấu hoặc quan hệ tình dục mà chỉ là trêu ghẹo, sàm sỡ chị A. Từ đó, cơ quan công an quyết định xử phạt hành chính 200.000 đồng đối với ông Tr. về hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.