22 chiến sĩ hy sinh: Xót lòng gia cảnh khó khăn của 1 chiến sĩ

(PLO)- Lời hứa dang dở của chiến sĩ Cao Văn Thắng “hoàn thành nghĩa vụ trở về con kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ và sửa lại ngôi nhà” chưa thực hiện được...

Từ ngày nghe tin con trai cùng 21 cán bộ chiến, sĩ bị vùi lấp trong vụ sạt lở ở Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4), ông Cao Văn Sơn (SN 1965, trú xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) nằm khóc ngất lịm.

Người mẹ là bà Nguyễn Thị Vân (SN 1966) lao ra dòng nước lũ gào khóc, tìm con trong vô định.

Bà Nguyễn Thị Vân đang nằm trong căn nhà tường vách tre nứa đã hư hỏng, gió lạnh lùa vào từng cơn. 

Ông Sơn vốn bị bệnh tim, sức khỏe yếu. Còn bà Vân bị khuyết tật vận động. Cuộc sống gia đình ở miền núi khó khăn, thiếu thốn muôn bề.

Người dân trong vùng vừa chống mưa lũ vừa thay nhau đến nhà chăm sóc, động viên vợ chồng ông Sơn, bà Vân.

Đến chiều 18-10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tìm được thi thể chiến sĩ Thắng, bà Vân khóc gào, gọi tên con: “Chiều hôm qua con còn gọi về nói trời đã lạnh, mẹ gửi thêm áo ấm cho con. Mẹ đã gói gém đồ cho con đây rồi mà...”. Đó là lần cuối cùng bà Vân được nói chuyện với con.

Chiến sĩ Thắng cũng như các chiến sĩ dầm mưa lũ đi giúp người dân về đơn vị nghỉ để lấy sức ngày mai đi tiếp thì xảy ra mưa lớn sạt lở núi, vùi lấp.

Thắng là con trai út trong gia đình có năm chị em. Sau khi tốt nghiệp THPT, Thắng đi khám tuyển và viết đơn “xin đi bộ đội”. Tháng 2-2019, Thắng lên đường nhập ngũ, được phân đến làm chiến sĩ ở Đoàn kinh tế - quốc phòng 337 (đóng tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá, Quảng Trị).

Từ ngày nghe tin con trai hy sinh, ông Cao Văn Sơn nằm ôm bọc áo ấm của con mà trước đó ông chưa kịp đi gửi cho con. 

Chị Cao Thị Hằng (chị gái của chiến sĩ Thắng) khóc, nói: “Trước lúc lên đường nhập ngũ, em đã động viên bố, mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe. Em hứa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về em sẽ tìm việc làm, kiếm tiền sửa nhà cho bố mẹ, đưa mẹ đi chữa bệnh, và đưa bố đi chữa bệnh tim, vậy mà em...”. 

Những ngày này, các cơ quan đoàn thể, người dân đến thăm, động viên vợ chồng ông Sơn, bà Vân ai cũng ứa nước mắt khi chứng kiến bà Vân nằm lúc tỉnh lúc mê.

Căn nhà của gia đình ông Sơn nằm sát bên dòng sông Ngàn sâu, nước lũ đã dâng đến mấp mé sân. Những mảng vữa trát lên tấm tre đan của tường nhà đang lở, bong tróc từng mảng. Ý nguyện của Thắng sau này trở về đi làm kiếm tiền xây lại tường nhà bằng gạch chưa thực hiện được.

Người dân đến động viên vợ chồng bà Vân, ông Sơn. 

Ông Đinh Văn Lâm, Chủ tịch UBND xã Hương Đô nói: “Ông Sơn từng là bộ đội, nay sức khỏe yếu. Bà Vân đang hưởng chế độ khuyết tật vận động nặng. Gia đình ông Sơn làm nông nghiệp nên đang rất khó khăn, rất mong sự giúp đỡ của cộng đồng”.

Hiện đơn, vị chính Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cũng đã quyết định truy thăng quân hàm hạ sĩ quan chiến sĩ Cao Văn Thắng.

Đơn vị, chính quyền địa phương cũng đang giúp gia đình chuẩn bị để sau khi ngày 22-10 tổ chức lễ tang và lễ viếng 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh thì đưa linh cữu chiến sĩ Cao Văn Thắng về địa phương an táng theo nguyện vọng của gia đình.

Chiến sĩ Cao Văn Thắng. 

 

Báo Pháp Luật TP.HCM kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung bị lũ

“Lũ làm nhà mình sập mất rồi, con ơi“ - ảnh 3
Design: Mr. Hiếu

Báo Pháp Luật TP.HCM  kêu gọi sự hỗ trợ, sẻ chia của người dân, quý doanh nghiệp và bạn đọc với những đồng bào đang trong cơn hoạn nạn do thiên tai. 

Sự hỗ trợ của quý vị sẽ được chuyển sớm nhất đến các vùng khó khăn, phóng viên của Báo sẽ tổ chức các nhóm hỗ trợ đến các xã vùng thiệt hại nặng nhất.

Mọi hỗ trợ xin gửi về:

- Trực tiếp tại Tòa soạn 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình TP.HCM. Điện thoại: (028) 39910101. Số đường dây nóng của Báo: 0982.000.333.

Qua tài khoản:

117000007990. Chủ tài khoản: Báo Pháp Luật TP.HCM, Ngân hàng Công Thương VN - CN 10 TP.HCM  (VIETINBANK). Khi chuyển khoản xin ghi tên người gửi và nội dung: “Giúp đồng bào miền Trung”.

1607201005173. Chủ tài khoản: Báo Pháp Luật TP.HCM, Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Phan Đình Phùng. Khi chuyển khoản xin ghi tên người gửi và nội dung: “Giúp đồng bào miền Trung”.

- Văn phòng Đại diện tại Cần Thơ: Lầu 3, số 107 Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Email: vanphongct@phapluattp.vn. 

- Văn phòng Đại diện tại Đà Nẵng: Tầng 3, số 6 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng. Điện thoại: (0236) 3751378.

- Văn phòng Đại diện tại Hà Nội: Tầng 2, tòa nhà Á Châu, 24 Linh Lang, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: (024) 37623009.

Xin trân trọng cám ơn tấm lòng của quý vị.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.