21 bé mầm non bị cô giáo đánh đập liên tục suốt 1 năm

Cô giáo họ Lưu đánh, đá vào đầu, lưng, đầu gối, bắp chân các em, đe dọa không cho mách bố mẹ.

Theo ifeng, tại một trường mẫu giáo ở khu Triều Dương (Bắc Kinh, Trung Quốc), 21 em học sinh lớp A2 bị cô giáo họ Lưu đánh đập, đe dọa suốt một năm qua. Các em bị đánh vào đầu, lưng, đầu gối, bắp chân với mức độ khác nhau, sau đó bị cô giáo Lưu uy hiếp không cho mách bố mẹ.

W020140430276982580051-4802-1398838691.j

Cảnh Lưu đá một em học sinh được camera trong lớp ghi lại. Ảnh: ifeng

Tuần trước, khi tắm cho con, một phụ huynh họ Mã phát hiện ra vài chỗ trên đầu gối và bắp chân con bị bầm tím. Anh Mã cho biết mình phải gặng hỏi mãi, đứa con trai 4 tuổi mới lắp bắp kể việc bị cô Lưu đá. Theo như lời cậu bé, hầu như ngày nào em cũng bị đánh đập, các bạn trong lớp cũng không ngoại lệ.

Trong đoạn băng ghi hình lớp học do nhà trường cung cấp, cô giáo Lưu gọi 21 học sinh vào góc chết của camera trong phòng vệ sinh, có hai bé trai chạy ra ngoài để trốn liền bị Lưu đuổi theo lôi về. Tiếng kêu khóc của các em không ngừng truyền ra từ phòng vệ sinh, cùng với đó là tiếng gào thét giận dữ của cô giáo: "Chúng mày thích thế này phải không! Thích thế này chứ gì?". Sự việc diễn ra trong gần 5 phút.  

Đến giờ ăn trưa, hai em nhỏ bị Lưu kéo qua một bên không cho ăn cơm, các em khác bị bắt ăn xong trong vòng 5 phút, có em hơi chậm một chút liền bị cô đá.

"Không xem băng ghi hình còn đỡ, xem rồi thì tức phát điên", nhiều vị phụ huynh bức xúc bày tỏ.

W020140430276984984448-4448-1398838691.j

Một phụ huynh chụp lại những vết bầm tím trên chân con mình. Ảnh: ifeng

Cô giáo họ Lưu 27 tuổi, tốt nghiệp Học viện Sư phạm Đường Sơn, làm giáo viên mầm non được 2 năm và được đánh giá là người có trách nhiệm. Ban đầu, Lưu không thừa nhận lỗi lầm mà chỉ nói mình đẩy nhẹ học sinh một chút. Sau khi xem băng ghi hình, cô ta kêu rằng "không thể tin những việc này là tôi làm". Bị phụ huynh ép hỏi, Lưu thừa nhận mình bắt đầu đánh mắng học sinh từ tháng 4 năm ngoái.

W020140430276988317516-7051-1398838692.j

Hơn 10 phụ huynh có con bị đánh cầm giấy khám thương tích của con đến trường đòi giải thích. Ảnh: ifeng

Theo các phụ huynh, bị đánh đập nhiều lần trong suốt một năm khiến các em nhỏ trở nên sợ hãi, nhút nhát, không dám đến trường. Nghiêm trọng hơn, con anh Mã còn hay giật mình tỉnh dậy giữa đêm, khóc xin đừng đánh.   

Hiệu trưởng trường cho biết sẽ xử lý nghiêm khắc sự việc, cắt chức những người sai phạm và trả lại tiền học phí cho các em nhỏ bị đánh.

Theo Thiên Thảo (Ione)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.