2 thanh niên bị đánh dã man vì không nghe nhắc nhở

(PLO)-  Thấy Duy và Tùng đang nói chuyện lớn tiếng với nhau trong phòng vệ sinh, Huy nhắc nhở rồi các bên xảy ra xô xát.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

TAND TP Đà Nẵng vừa xét xử, tuyên phạt Trần Quốc Tuấn (sinh năm 1991) mười năm tù và Trần Đăng Bảo Huy (sinh năm 1990) chín năm tù cùng về tội giết người.

Bị hại là Trần Vũ Hoàng Duy (sinh năm 1999), thương tích 20% và Phạm Đức Tùng (sinh năm 1997), thương tích 24%.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TA

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TA

Ngày 25-2-2021, Tuấn và Huy đến quán MN ở đường Đống Đa (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) để ăn uống cùng với Phương, Đức, Tây và Nô (tất cả đều chưa rõ lai lịch).

Khoảng 2 giờ sáng 26-2, Huy đứng dậy đi vệ sinh thì gặp Duy và Tùng đang lớn tiếng với nhau trong phòng vệ sinh.

Huy lên tiếng nhắc nhở thì giữa các bên xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Huy bất ngờ bị một thanh niên mặc áo carô (chưa xác định được) dùng tay đánh vào đầu, Huy liền đá vào người Duy.

Thấy vậy, Tùng chạy đến ôm Huy lại từ phía sau thì Huy chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Khi Tùng, Duy đi ra thì bị Huy dùng vỏ chai bia và ly thủy tinh ném nhưng không trúng.

Tuấn thấy ồn ào nên chạy vào ôm Tùng lại để can ngăn nhưng bị đối phương dùng vỏ chai bia đánh vào người.

Tuấn nhặt vỏ chai bia gần đó đánh trúng đầu Tùng. Sau khi bị trượt chân ngã xuống đất, Tuấn nhặt mảnh chai vỡ dưới đất đâm trúng ngực trái Tùng.

Tuấn tiếp tục dùng chai bia đập vào vùng đầu, gáy của nạn nhân thì Đức đến ngăn cản và kéo ra ngoài quán.

Cũng vào thời điểm đó, khi Duy vừa chạy ra khỏi phòng vệ sinh thì Huy chạy theo, ép Duy vào tường rồi dùng vỏ chai bia đánh nhiều cái vào vai và đầu.

Lúc này Tây và Đức chạy đến can ngăn Huy ra. Duy và Tùng đi ra trước quán thì Tuấn đi đến tát Duy và nói “tụi bây nhỏ mà mất dạy”.

Thấy Duy, Tùng chảy máu nhiều nên Tuấn và Huy nói cả hai đi bệnh viện. Còn Tuấn, Huy, Tây và Đức tính tiền ra về.

Tại tòa, hai bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi và nhận mức án như trên.

Lái xe khi say chẳng khác nào... giết người hàng loạt

Lái xe khi say chẳng khác nào... giết người hàng loạt

(PLO)- Uống rượu bia, sử dụng ma túy rồi lái xe gây tai nạn làm chết cả chục người nhưng hình phạt tối đa chỉ 15 năm tù là điều rất bất hợp lý. Liệu mức hình phạt này có đủ sức răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội?!

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm