'11 tuổi, tôi đi chợ bán rau, kiếm tiền ăn học'

(PLO)- “Bố bệnh nặng, không làm được gì. Mẹ phải vào Sài Gòn làm thuê để có tiền gửi về lo cho gia đình. Hiểu được hoàn cảnh của mình nên ngay từ năm lớp 6, tôi đã đi chợ bán rau để kiếm tiền ăn học”.

Đây là lời tâm sự của em Nguyễn Thị Oanh, thủ khoa đầu vào khoa Giáo dục tiểu học, Trường ĐH Đồng Nai tại buổi lễ trao học bổng “Nâng bước thủ khoa”.

Nâng bước thủ khoa

Ban tổ chức trao tặng học bổng cho các thủ khoa.

Sáng 11-11, Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ phối hợp với báo Tiền Phong và một số doanh nghiệp đã tổ chức trao học bổng "Nâng bước thủ khoa". Học bổng được trao với mong muốn tôn vinh, động viên và hỗ trợ các em tân sinh viên học giỏi, gặp khó khăn về kinh tế trong những ngày đầu bước vào giảng đường đại học.

Là một trong những sinh viên được nhận học bổng, em Nguyễn Thị Oanh bày tỏ: “Sự giúp đỡ của mọi người là một nguồn động lực để tôi cố gắng hơn trong học tập”.

Oanh cho biết em sinh ra trong một gia đình làm nông tại Hà Tĩnh. Nhà có bốn anh chị em. Em là chị cả trong nhà. Bố ốm đau liên miên. Cho nên mọi gánh nặng trong gia đình đều đè lên đôi vai hao gầy của mẹ. Vì hoàn cảnh gia đình nên từ lâu mẹ em đã vào Sài Gòn làm công nhân để có tiền lo cho cả nhà. Thương mẹ, thấu hiểu nỗi vất vả của nhà mình nên từ năm 11 tuổi, vào thời gian rảnh rỗi em lại đi chợ bán rau kiếm thêm tiền ăn học.

“Từ năm lớp 9, vào dịp hè, tôi lại vào Sài Gòn phụ bán cà phê. Vừa lo kiếm tiền nhưng tôi không vì thế mà sao nhãng việc học. Tôi luôn cố gắng học tập. Và với nỗ lực của mình, trong kỳ thi vừa qua, tôi là thủ khoa của khoa Giáo dục tiểu học. Tôi muốn học nghề này để sau khi ra trường sẽ về quê dạy học trẻ em quê tôi”, Oanh nói.

Để được nhận học bổng “Nâng bước thủ khoa”, mỗi sinh viên xuất sắc tham gia ứng tuyển phải viết một bức thư nói về hoàn cảnh, nỗ lực của bản thân để trở thành thủ khoa, sinh viên thuộc top đầu của trường. Bên cạnh đó, các sinh viên cũng phải thể hiện được ước mơ, cống hiến của bản thân trong tương lai.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao 65 suất học bổng "Nâng bước thủ khoa" (mỗi suất có 10 triệu đồng tiền mặt và các phần quà) cho các tân sinh viên thủ khoa năm 2018. Đây là các sinh viên được chọn ra từ 100 hồ sơ tham gia ứng tuyển học bổng đến từ hơn 40 trường đại học từ tỉnh Thừa Thiên-Huế trở vào Cà Mau.

65 sinh viên được chọn là những gương mặt có thành tích học tập đáng khâm phục. Đặc biệt, các em đều đi lên từ nghịch cảnh. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.