1 người chết, 1 người tù chung thân từ chuyện 'mở đèn sáng khó ngủ'

(PLO)- Chỉ từ mâu thuẫn tắt mở đèn phòng trọ, Nguyễn Văn Đức đã sát hại đồng nghiệp trọ chung.
Ngày 19-1, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Anh Đức (sinh năm 1985, quê Nghệ An, tạm trú Củ Chi) tù chung thân về tội giết người.
Theo hồ sơ, Đức là thợ cơ khí làm thuê cùng anh Trần Văn Vàng (sinh năm 1987, quê Sóc Trăng). Cả hai cùng thuê ở chung phòng trọ tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi.

Bị cáo Nguyễn Văn Đức. Ảnh: H.YẾN

Khoảng 2 giờ sáng 12-11-2020, anh Vàng đi nhậu về bật đèn phòng trọ. Thấy đèn sáng gây khó ngủ, Đức chạy lại tắt đèn. Anh Vàng và Đức xảy ra mâu thuẫn cự cãi vụ bật tắt đèn.

Khi hai người bạn anh Vàng bật đèn lấy xe về, Đức tiếp tục tắt đèn. Anh Vàng đi lại bật đèn thì bất ngờ Đức chồm lấy con dao trên tủ quần áo đã nhìn thấy trước đó rồi tấn công khiến anh Vàng gục xuống. Anh Vàng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do sốc máu không hồi phục vết thương đâm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm