01/07/2013 14:04 GMT+7

Thế có phải là yêu không?

huynhtram…@...
huynhtram…@...

TTO - * Tôi và anh ấy quen nhau qua mạng xã hội Twoo, rồi anh ấy xin nick Facebook. Từ đó chúng tôi thường xuyên nhắn tin cho nhau.

Tổng đài trái tim:

Thế có phải là yêu không?

TTO - * Tôi và anh ấy quen nhau qua mạng xã hội Twoo, rồi anh ấy xin nick Facebook. Từ đó chúng tôi thường xuyên nhắn tin cho nhau.

Anh chia sẻ với tôi thông tin về anh và những câu chuyện vui trong cuộc sống. Tôi xem anh như người bạn thuần túy. Trải qua một tháng trò chuyện trên Facebook và điện thoại, anh ấy nói đã có linh cảm hợp tính với tôi 99%, còn 1% dành cho lúc gặp nhau.

Tôi với anh vốn là đồng hương Nha Trang. Tôi đang làm việc và học tập ở TP.HCM, còn anh ấy đang làm ở Nha Trang. Gần đây anh luôn gọi điện hỏi thăm và thường xuyên nói: "Em cố gắng học cho xong rồi về Nha Trang làm, khi đó anh có cơ hội chở em đi chơi hơn".

Tôi rất vui khi anh gọi điện quan tâm như vậy. Liệu anh ấy có thật sự thích tôi không? Thế có phải là tình yêu không? Xin chuyên gia cho tôi lời khuyên.

huynhtram…@...

zdCvxCfk.jpgPhóng to
"Sau thời gian trò chuyện qua Facebook và điện thoại, anh bảo có linh cảm hợp tính với tôi 99%, còn 1% còn lại dành cho lúc gặp nhau. Như thế có phải là yêu không?" - Ảnh minh họa: blogspot

- Tư vấn của chuyên gia: "Đừng quên lộ trình: hợp - thích - hiểu - yêu”

Chào bạn!

“Đó có phải là tình yêu không?” luôn là câu hỏi gây nhức nhối, bức bối và bứt rứt trong lòng rất nhiều người, không chỉ những người đang tìm hiểu nhau, chớm yêu nhau mà ngay cả những người đang yêu cũng vẫn còn bối rối bạn ạ.

Cũng vì tình yêu là một giá trị tinh thần rất lớn, gần như sẽ làm thay đổi mỗi con người rất nhiều nên “tình yêu thật sự” luôn là điều mà bất kỳ ai cũng mong mỏi, kiếm tìm. Quay lại chuyện tình cảm của bạn, để biết đó có phải là tình yêu chúng ta sẽ phải xem xét ở nhiều góc độ.

Thứ nhất, chỉ mới thấy bạn nói về tình cảm của anh ấy dành cho bạn mà chưa thấy bạn nói gì về tình cảm của bạn dành cho anh ấy. Tình yêu phải đến từ hai phía. Việc dò hỏi tình cảm người khác cho mình khó hơn rất nhiều so với việc tự hỏi mình có tình cảm với người đó hay không. Do đó, hãy lắng nghe xem con tim mình phản ứng thế nào trước giọng nói, sự quan tâm, những tin nhắn của anh ấy. Anh ấy có phải là người bạn nghĩ đến đầu tiên khi thức dậy và cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ? Nếu có, bạn đã tìm ra được một nửa câu trả lời cho câu hỏi của mình rồi.

Thứ hai, tình yêu tuy là khái niệm chung chung nhưng những biểu hiện của nó thì khá cụ thể. Nếu một người yêu bạn, bên cạnh việc nhắn tin, gọi điện trò chuyện mỗi ngày, bên cạnh việc hỏi han, quan tâm thông qua những phương tiện liên lạc thì người ấy có sẵn sàng vượt khoảng cách hàng trăm cây số để đến thăm bạn chưa?

Người ấy đã thể hiện những sự chủ động tìm đến và gặp gỡ bạn chưa hay chỉ là những lời mong mỏi bạn quay về quê nhà để anh ấy có thể gặp gỡ? Nếu là yêu, sẽ không có lý do hay sự ngại ngần nào để được gặp nhau và bày tỏ tình cảm một cách trực tiếp nhé!

Thứ ba, khoan hãy vội hỏi một mối quan hệ ngọt ngào trên mạng xã hội là tình yêu hay không mà bạn nên nhìn nhận như đây là một mối quan hệ mở, nghĩa là hai người đang cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau. Đừng vội đóng khuôn tình cảm với anh ấy chỉ vì anh ấy cảm mến bạn để rồi băn khoăn bối rối như vậy.

Bên cạnh việc lắng nghe con tim của bạn thì cũng nên để lý trí lên tiếng trong việc này bằng cách hãy để mọi việc diễn ra thật tự nhiên, theo từng giai đoạn “hợp - thích - hiểu - yêu” nhé.

Chính sự tìm hiểu lẫn nhau thông qua mạng xã hội, qua điện thoại và quan trọng nhất là những cuộc gặp gỡ trực tiếp để đối diện với con người bằng xương bằng thịt với mọi biểu hiện chân thực nhất về cảm xúc, ánh mắt, cử chỉ quan tâm mới cho bạn câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi: đó có phải là yêu không?

Chúc bạn sớm tìm được câu trả lời cho mình.

Thạc sĩ tâm lý NGUYỄN THỊ TRANG NHUNG

Mời bạn tham gia Tổng đài trái tim

Trong tình yêu - hôn nhân - gia đình hẳn bạn có ít nhiều băn khoăn, bối rối, mong có người lắng nghe, tư vấn. Mục Tổng đài trái tim của Tuổi Trẻ Online mong muốn đồng hành cùng bạn trên hành trình tìm kiếm và vun đắp hạnh phúc.

Mọi thắc mắc vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu, gửi về tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn để được các chuyên gia giải đáp.

Những thắc mắc đã được Tổng đài trái tim tư vấn

Cứ lúc tính tiền là anh "giả chết"Ngồi cạnh bạn gái, táy máy chân tay, chàng họ Sở?Làm sao "tháo chạy" khỏi đám cưới?Làm sao cứu vãn cuộc hôn nhân 1 tuần?Làm gì khi cha mẹ "thành kiến" với người yêu?"Cọc đi tìm trâu" - làm sao ngỏ lời?Chồng nóng tính: ly dị hay "cơm sôi bớt lửa"?Em cao 1,43m, anh có yêu em không?Khi cả nhà em không thích anhKhông hợp tuổi, níu kéo hay dứt tình?Làm gì khi con trộm tiền làm "tình phí"?Đồng nghiệp "nghịch dại" trên Facebook, chồng hăm he ly dịDang dở một lần, làm sao tin được tình yêu?

huynhtram…@...
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên