22/10/2025

Bản tin 30s Nóng 22-10: Người đàn ông đi rẫy bị Gấu tấn công; Bê tông rơi làm chết người đi đường; Miền Trung ứng phó bão Thần Gió; Điều tra vụ một thanh niên bị tát tới tấp, bắt quỳ gối; Xe bồn phát nổ, ít nhất 35 người chết…

Bản tin 30s Nóng: Người đàn ông đi rẫy bị Gấu tấn công; Bê tông rơi làm chết người đi đường

1. Được cảnh báo cơn bão Thần Gió (tức bão số 12) kết hợp không khí lạnh sẽ gây ra đợt mưa lớn tại Đà Nẵng, nhiều người dân đã nhanh chóng đưa "xế cưng" đến nơi cao ráo đề phòng ngập lụt. Theo ghi nhận, sáng 22-10,  tại các khu vực có vị trí cao, các vỉa hè ở nhiều tuyến đường như 3-2, 30-4, Nguyễn Tất Thành, Ỷ Lan Nguyên Phi, Lê Thanh Nghị… có hàng dài nhiều ô tô được đưa đến "lánh nạn". UBND TP Đà Nẵng cho biết đã ban hành công điện về việc chủ động ứng phó với mưa rất lớn và bão số 12. Trong đó yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương thường xuyên cập nhật và thông báo tình hình mưa lũ, bão, kêu gọi nhân dân chủ động ứng phó, dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu ít nhất 3 ngày để đề phòng lũ lớn; rà soát, chủ động triển khai các hoạt động sơ tán người dân, nhất là tại các khu vực nguy hiểm, các khu vực có nguy cơ ngập lụt sâu, sạt lở đất (hoàn thành trước 17h ngày 22-10). Trong khi đó, hàng chục hộ dân tại thôn Tân An, thôn Hà Tân (xã Thượng Đức, Quảng Nam cũ) lo lắng, bất an khi tình trạng sạt lở bờ sông Kôn, sông Vu Gia ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt vào mùa mưa lũ. Ông Phạm Minh Lộc (người dân thôn Tân An) cho biết mỗi lần nghe tin có mưa lũ là cả nhà ngủ không ngon. Đất đã sạt tới sát sân, chỉ cần thêm một trận mưa lớn nữa là có thể mất luôn nửa căn nhà. Tại khu vực tổ 5, 6 thôn Tân An, nhiều điểm sạt lở đã ăn sâu vào đất liền từ 3-5 mét. Theo người dân, đoạn kè được xây dựng hơn 30 năm trước nay đã bị nước cuốn trôi, chỉ còn trơ lại những mảng bê tông vỡ vụn. Ông Phan Trung Phi - Chủ tịch UBND xã Thượng Đức, cho biết: "Hiện khu vực bờ đông sông Kôn có khoảng 20 hộ, chính quyền đã triển khai dự án khắc phục, nâng cấp kè, tuy nhiên do mưa lớn kéo dài nên việc thi công tạm dừng. Bờ tây sông có 5 hộ nằm trong vùng nguy hiểm đã cam kết di dời khi có tình huống khẩn cấp, chính quyền cũng đã có phương án di dời riêng cho những hộ này", ông Phi nói. Cũng theo ông Phi, dọc các tuyến sông trên địa bàn xã hiện có 16 điểm xung yếu cần di dời dân khi thời tiết xấu. Chính quyền đã bố trí lực lượng túc trực, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện và kế hoạch sơ tán người dân khi mưa lũ diễn biến phức tạp.

2. Một người đàn ông ở xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng trên đường đi làm rẫy về đã bị một con gấu tấn công gây thương tích rất nặng phải nhập viện cấp cứu. Đồn biên phòng Ga Ry, TP Đà Nẵng cho biết lúc 18h30 ngày 21-10 đã nhận được tin báo ông PơLoong Nhương (45 tuổi, trú thôn Atu1, xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng ) trong khi trên đường đi thăm rẫy về nhà thì bị gấu tấn công. Đồn biên phòng Ga Ry đã cử quân y cùng lực lượng địa bàn đưa nạn nhân đến Trạm quân dân y kết hợp để sơ cứu ban đầu. Qua kiểm tra, ông Nhương bị thương nhiều chỗ ở vùng mặt, bụng, chân, tay. Phần cằm ông bị cắn rách, biến dạng. Quân y đồn biên phòng đã cầm máu, băng bó, truyền dịch cho ông Nhương. Đồng thời bố trí phương tiện phối hợp xe cứu thương đưa ông tiếp tục đi cấp cứu, điều trị tại Trung tâm Y tế Tây Giang. Trung tá Nguyễn Phúc Trường, Chính trị viên Đồn biên phòng Ga Ry, cho biết đơn vị hỗ trợ ban đầu 2 triệu đồng cho gia đình ông lo việc điều trị. Đồng thời, đơn vị đã thông báo đến các thôn, khuyến cáo người dân khi đi làm nương rẫy chú ý quan sát, cẩn thận đề phòng thú dữ tấn công. Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng là đơn vị hành chính được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã biên giới Tr'Hy, Axan, Ch'ơm và Gary (huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam trước đây). Đây là xã biên giới phía tây Đà Nẵng giáp với Lào, là vùng có địa hình hiểm trở nhiều đồi núi và rừng nguyên sinh.

3. Ngày 22-10, lãnh đạo UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) cho biết cơ quan chức năng đang điều tra vụ vật liệu xây dựng rơi xuống đường. Nhân chứng gần hiện trường cho biết khoảng gần 9h cùng ngày, căn nhà ở đầu ngõ Văn Chương (phố Tôn Đức Thắng) phát ra tiếng động lớn. Khi tới kiểm tra, anh cùng mọi người phát hiện một nam giới bị tấm bê tông, mảnh kính rơi trúng, đè lên người. Cạnh bên nạn nhân là chiếc xe máy màu đỏ. Lúc này khoảng 7-8 người chạy tới, khiêng bê tông, kéo nạn nhân ra. Người đàn ông đã bất tỉnh và được đưa lên xe cấp cứu. Theo một số người dân, thời điểm đó có 2 người đi đường. Trong đó nạn nhân nam giới bị thương nặng hơn. Tại hiện trường, chiếc xe máy nằm giữa đường. Xung quanh nhiều mảnh kính vỡ vụn, và một tấm bê tông. Trưa cùng ngày, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho vụ tai nạn lao động xảy ra tại số 121 Tôn Đức Thắng. Nạn nhân không may tử nạn là anh .G. (41 tuổi), người bị thương là chị Q. (35 tuổi). Hiện công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đang phối hợp đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

4. Ngày 22-10, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế taxi chạy xe ngược chiều từ clip người dân cung cấp. Trước đó, lực lượng cảnh sát giao thông nhận được clip do người dân cung cấp một xe taxi chạy ngược chiều trên đường ĐT 752B, đoạn thuộc khu phố 6, phường Minh Hưng, tỉnh Đồng Nai. Sau đó, Đội cảnh sát giao thông số 3 đã xác minh và mời tài xế H. (40 tuổi, ngụ xã Tân Quan, tỉnh Đồng Nai) lên làm việc. Tại cơ quan chức năng, tài xế taxi thừa nhận lúc 15h chiều 12-10 đã chạy xe ngược chiều trên đường. Lực lượng cảnh sát giao thông Đồng Nai đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế H. về hành vi đi ngược chiều trên đường có biển báo cấm đi ngược chiều theo quy định.

5. Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền câu chuyện về người đàn ông nghèo mất con, được tài xế taxi chở miễn phí. Hình ảnh người cha ôm mặt khóc trên xe khiến nhiều người rưng rưng xúc động. Nhưng phía sau câu chuyện đó, sự thật lại là một cái kết nhẹ lòng, việc mất con chỉ là hiểu lầm của người bố trẻ, em bé vẫn khỏe mạnh và đã trở về với gia đình. Anh Lê Văn Thành (sinh năm 1989, sống tại Hà Nội) đã có nhiều năm lái taxi . Gần 15h ngày 18-10, anh Thành nhận cuốc xe từ một hàng nước bên đường tới Bệnh viện Bạch Mai , dài trên 20 cây số. Hành khách là một người đàn ông xách 2 túi đồ đang chờ sẵn, gương mặt thất thần, rớm nước mắt cần tới Bệnh viện Bạch Mai. Suốt hành trình, người đàn ông khóc nức nở. Anh Thành hỏi chuyện thì được biết vị khách quê Lào Cai. Vợ anh mang thai nhưng làm việc nặng nhọc, dẫn tới sinh non, phải chuyển tuyến từ bệnh viện tỉnh tới Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Hơn 4 ngày đi lại, cùng với viện phí, người đàn ông đã chi tiêu hết số tiền gần 10 triệu có trong người. Trưa nay anh lên xe về quê để lo thêm tiền. Xe khách vừa qua cầu Thăng Long thì bác sĩ gọi anh quay lại viện có việc gấp. Người đàn ông xuống xe, bất lực tìm cách quay lại nhưng không được. May mắn người bán nước bên đường đã giúp anh đặt xe thông qua ứng dụng và được anh Thành nhận cuốc. Gần đến nơi người đàn ông đưa anh Thành 200.000 đồng để trả tiền cuốc xe. Nhưng tài xế Thành nhất quyết không nhận mà bảo để cho cháu. Đáp lại, người đàn ông cúi đầu cảm ơn tài xế. Sau khi câu chuyện lan rộng, nhiều người gửi lời chia buồn đến gia đình. Đến ngày 22-10, Bệnh viện Bạch Mai xác nhận cháu bé vẫn sống khỏe mạnh và đã xuất viện.

6. Ngày 22-10, Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang vào cuộc xác minh, triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ việc 1 thanh niên bị tát, bắt quỳ gối xin lỗi trước mặt nhiều người khác. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh 1 thanh niên bị người đàn ông chửi bới, tát liên tiếp vào mặt. Chưa dừng lại, trong lúc đánh người, người đàn ông còn lấy điếu thuốc đang hút ném vào mặt nạn nhân. Cuối đoạn video, nam thanh niên bị bắt quỳ gối xin lỗi. Người đàn ông đánh nam thanh niên được cho là chủ một đoàn lân sư rồng có tiếng tại Đắk Lắk. Khi đánh người, ông này nhiều lần hỏi "mày xin tao nghỉ chưa" và bắt mai trả lại đồ. Thời điểm xảy ra vụ việc, có nhiều người chứng kiến nhưng không ai đến can ngăn. Sau khi đoạn video đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bình luận thể hiện sự bức xúc về hành động đánh người và bắt nạn nhân quỳ gối giữa đường.

7. Tòa án nhân dân TP Hải Phòng vừa ban hành quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ gia đình ông Đỗ Văn Hữu (phường Thiên Hương, TP Hải Phòng) xây nhà trên đất hàng xóm. Theo quyết định của Tòa án nhân dân TP Hải Phòng, lý do đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự là vì ông Đỗ Văn Hữu đã rút đơn kháng cáo. Cũng theo nội dung quyết định, bản án sơ thẩm do Tòa án nhân dân khu vực 1 - Hải Phòng tuyên hồi tháng 8 sẽ có hiệu lực. Vợ chồng ông Hữu phải tháo dỡ toàn bộ công trình, trả lại thửa đất cho phía nguyên đơn là bà Trần Thị Kim Loan (trú phường An Hải). Ngày 22-10, bà Loan cho biết đã nhận được quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự. Vụ án kéo dài hơn một năm ảnh hưởng đến tinh thần, sức khỏe của bà cùng người thân nên gia đình bà sẽ làm việc với cơ quan thi hành án để bản án sơ thẩm sớm được thực thi. Trước đó từ cuối tháng 9 ông Hữu cho hay gia đình sẽ thuê "thần đèn" di dời căn nhà về vị trí đất đã mua. Kinh phí di dời thì phía "thần đèn" Hoàng Đình Bách thông báo dự tính khoảng 250 triệu đồng. Theo "thần đèn" Hoàng Đình Bách, việc di dời ngôi nhà dự kiến diễn ra khoảng 40 ngày, đội ngũ kỹ thuật của công ty ông sẽ tính toán chi tiết để di chuyển ngôi nhà an toàn nhất. Như Tuổi Trẻ đã thông tin, thửa đất của vợ chồng bà Loan đã được UBND huyện Thủy Nguyên (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 60m2 tại thửa 4856, tổ dân phố 7 Kiền Bái, phường Thiên Hương, TP Hải Phòng. Sau đó vợ chồng bà Loan phát hiện gia đình ông Hữu đã đổ móng, xây nhà trên mảnh đất của gia đình. Vợ chồng bà Loan gửi đơn lên UBND xã Kiền Bái (cũ), chính quyền xã mời hai bên lên làm việc. Sau buổi hòa giải không thành, ông Hữu vẫn tiếp tục xây dựng, nên vợ chồng bà Loan lại gửi đơn đến UBND xã Kiền Bái và xã đã lập biên bản về việc gia đình ông Hữu vẫn cho thợ thi công. Đến nay căn nhà đã hoàn thiện và gia đình ông Hữu đã đến ở. Ngày 11-8 Tòa án nhân dân khu vực 1 - Hải Phòng đã xét xử sơ thẩm vụ việc, tuyên "chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

8. Ngày 21-10 (giờ địa phương), đài truyền hình Nigeria đưa tin một xe bồn phát nổ ở bang Niger khi đám đông đang hôi xăng, khiến ít nhất 35 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương ở nước này. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc và đang xác minh danh tính các nạn nhân. Thống đốc bang Niger, Umaru Bago, bày tỏ rất đau lòng khi chứng kiến cảnh người dân bất chấp nguy hiểm, cố thu gom xăng dầu từ những chiếc xe bồn bị lật. Tổng thống Nigeria Bola Tinubu đã chấm dứt trợ cấp nhiên liệu và kiểm soát tiền tệ sau khi nhậm chức vào tháng 5-2023, nhằm phục hồi nền kinh tế. Những thay đổi này gây ra cuộc khủng hoảng ở quốc gia đông dân nhất châu Phi, khiến người dân chấp nhận nguy hiểm để có được xăng. Tai nạn xe bồn cũng thường xảy ra ở Nigeria, nơi đường sá xuống cấp, tài xế lái xe quá tốc độ và người dân luôn cố thu gom nhiên liệu sau những tai nạn như vậy. Hồi tháng 1, ít nhất 98 người thiệt mạng tại bang Niger khi người dân cố chuyển xăng từ xe bồn gặp nạn sang xe tải.

9. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 14 giờ hôm nay 22/10, vị trí tâm bão số 12 (bão Thần Gió) ở vào khoảng 17,1 độ vĩ Bắc; 110,1 độ kinh Đông, cách TP Đà Nẵng khoảng 220km về phía Đông Đông Bắc với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 12. Dự báo đến 1 giờ ngày 23/10, vị trí tâm bão số 12 ở vào khoảng 16,6 độ vĩ Bắc -109,2 độ kinh Đông; cách TP Đà Nẵng khoảng 100km về phía Đông Đông Bắc với cường độ giảm còn cấp 8, giật cấp 10. Đến 13 giờ ngày mai 23/10, bão số 12 suy yếu thành một vùng áp thấp nhiệt trên khu vực Huế - Đà Nẵng. Do ảnh hưởng của bão số 12, đêm nay vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7- cấp 8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9- cấp 10, giật cấp 12; sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão cao 5-7m, biển động rất mạnh. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh, từ chiều tối nay 22/10 trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8- cấp 9. Từ đêm nay đến 24/10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm; riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp.Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 400-600mm, cục bộ có nơi trên 800mm (mưa cường độ lớn tập trung từ đêm 22/10 đến hết ngày 23/10).

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên