
Bà Việt Anh đến quyên góp cho đồng bào miền Trung, xúc động khi nhắc về tâm nguyện của chồng - Ảnh: NGỌC THƯƠNG
Tinh thần "lá lành đùm lá rách" lại một lần nữa trở thành điểm tựa, tiếp thêm sức mạnh để bà con vùng lũ vượt qua những ngày khó khăn nhất.
Đến ngày 22-11, báo Tuổi Trẻ đã nhận số tiền hơn 14,5 tỉ đồng từ 465 lượt đóng góp của bạn đọc
Tâm nguyện gửi đến miền Trung
Trưa 22-11, bà Mã Việt Anh, 57 tuổi, ngụ phường Gia Định, đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ ủng hộ đồng bào miền Trung đang gặp khó khăn do bão lũ. Khoản tiền bà mang đến hôm nay là một phần trong số tiền phúng điếu của chồng bà, người vừa mất cách đây không lâu.
"Chồng tôi vừa đột ngột qua đời và khi còn sống ông luôn mong muốn được đóng góp cho các hoạt động xã hội, làm việc thiện giúp những hoàn cảnh kém may mắn. Vì vậy, tôi đã dùng một phần tiền phúng điếu để thực hiện tâm nguyện của chồng mình" - bà xúc động chia sẻ.
Bà cho hay gần đây khi đọc báo Tuổi Trẻ thấy báo có nhiều chương trình nhân đạo thiết thực, bà đã quyết định tham gia và tiếp tục đóng góp mỗi khi có thể.
Lần này, bà Việt Anh đến đóng góp vào hai chương trình thiện nguyện của báo Tuổi Trẻ với tổng số 10 triệu đồng, gồm 5 triệu cho quỹ "Tiếp sức đến trường" và 5 triệu cho chương trình hỗ trợ đồng bào lũ lụt miền Trung.
Bà kể khi xem hình ảnh đồng nghiệp gửi về cảnh gia đình ở tỉnh Bình Thuận cũ bị ngập sâu trong nước, đồ đạc ướt hết, "nước lênh láng, vỡ trận mọi thứ", bà thấy vô cùng thương xót.
Chính những hình ảnh từ thực tế và cảm xúc đó đã thôi thúc bà đến báo Tuổi Trẻ để góp phần chia sẻ khó khăn cùng đồng bào vùng lũ. Và cũng là cách bà thực hiện trọn vẹn điều chồng mình luôn mong muốn khi còn sống.

Ông Tùng đến toà soạn báo Tuổi Trẻ để đóng góp số tiền của mình và con gái gửi đến bà con vùng lũ - Ảnh: HUỲNH ANH
Cả gia đình cùng nhau hướng về miền Trung
Bà Trần Thị Thoa, 56 tuổi, ngụ phường Phú Thạnh, đã đến quyên góp 50 triệu đồng. Đây là số tiền đóng góp chung của gia đình bà gửi đến bà con miền Trung.
"Tối qua tôi có nói với con ngày mai mẹ đi quyên góp cho bà con vùng lũ. Nhìn những hình ảnh thiệt hại thấy thương lắm, nên cả nhà cùng góp" - bà chia sẻ.
Cùng lúc đó, ông Nguyễn Văn Tùng ghé đến tòa soạn ủng hộ 1 triệu đồng. Ông chia sẻ trước đó ông đã hỗ trợ người thân của mình ở vùng lũ, đó là chuyện trong gia đình còn "hôm nay đến là để chung tay, cùng với mọi người, hỗ trợ bà con chịu thiệt hại do lũ lụt".
Số tiền lần này được ông trích từ lương và vận động thêm con gái. Gia đình ông vốn gốc miền Trung, lại còn nhiều họ hàng ở quê, nên hiểu rất rõ cảnh người dân sống dựa vào nông nghiệp, chỉ cần nước lên là "ngập thối rễ hết, phải chịu".

Tranh thủ thời gian rảnh trước khi vào tiết dạy, giảng viên Mai Lý Hiển đến chuyển khoản đóng góp cho bà con miền Trung qua tài khoản của tòa soạn báo Tuổi Trẻ - Ảnh: NGỌC THƯƠNG
Giảng viên đại học ba lần đến báo Tuổi Trẻ ủng hộ đồng bào vùng lũ
Đầu giờ chiều 22-11, anh Mai Lý Hiển, 32 tuổi, giảng viên tại Trường đại học Văn Hiến đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ để góp 2 triệu đồng gửi về đồng bào miền Trung.
Anh Hiển cho biết hằng ngày vẫn theo dõi Tuổi Trẻ Online, nên biết thông tin báo có phát động quyên góp. Đây không phải lần đầu anh Hiển đến Tuổi Trẻ đóng góp, trước đó anh đã hai lần ủng hộ cho các chương trình hỗ trợ người dân vùng thiên tai, bão lũ.
Theo dõi nhiều bài viết về tình hình mưa lũ, anh nói chính những hình ảnh và câu chuyện trên báo đã khiến anh không thể ngồi yên.
"Đọc các bài báo của Tuổi Trẻ đưa tin về tình hình ngoài vùng bão lũ thấy rất xúc động. Đó là khúc ruột, là bà con, là quê hương của mình mà. Nhìn những mái nhà chìm dần trong nước hay những bàn tay giơ lên cầu cứu… đó là những hình ảnh đau lòng nhất", anh nghẹn giọng.
Với anh, sự đóng góp tuy nhỏ nhưng là cách để san sẻ, tiếp sức cho những người đang oằn mình giữa thiên tai. "Miền Trung mình chịu nhiều thiệt thòi, có thể đỡ được gì thì mình ráng giúp bà con", anh Hiển chia sẻ.
Bồi hồi quá, chẳng kịp nghỉ trưa, đi liền để ủng hộ
Trưa 22-11, ông Lê Thêm (70 tuổi, phường Bảy Hiền) đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ để gửi 1 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung. "Tính nằm nghỉ trưa chút rồi đi, nhưng mà bồi hồi quá nên thôi đi liền", ông tâm sự.
Ông Thêm bồi hồi là bởi bản thân mình là người con của miền Trung nên hiểu rõ được sự khốn khó của bà con nơi đây. "Những ngày qua, nhìn cảnh quê hương chìm trong nước lũ, nhà cửa bị cuốn trôi, người dân làm cả năm mà cận Tết lại mất hết, tôi thương quá là thương, Nên giúp được bà con mình chừng nào hay chừng nấy", ông bùi ngùi nói.

Thấy đồng bào mình mất mát, ông Thêm và vợ trích một phần tiền tiết kiệm để giúp bà con miền Trung được phần nào hay phần nấy - Ảnh: NGỌC THƯƠNG
Số tiền trên là từ phần tiết kiệm dưỡng già của vợ chồng mình nhưng thấy sức tàn phá kinh khủng quá nên cả hai cùng đồng ý đi góp, không góp lòng không yên.
Ông Thêm tin rằng mỗi sự sẻ chia, dù nhỏ bé, đều góp thêm một phần ấm lòng cho bà con đang gồng giữa bão lũ. "Người mình với nhau, thương được thì thương" - ông nói câu của một tấm lòng chân chất, nghĩa tình.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận