Zidane ‘chửi’ Rafael Nadal là ‘kẻ cơ hội, hèn mọn’

(PLO)- Huyền thoại bóng đá và đang là “thuyền trưởng” Real Madrid Zinedine, Zidane không thể nhịn được đã chỉ trích ngôi sao quần vợt Rafael Nadal là kẻ cơ hội, không xứng là một quý ông.

Tay vợt nam Tây Ban Nha từng sở hữu 14 Grand Slam - Rafael Nadal đã đả kích dữ dội nữ đồng nghiệp Sharapova vụ nữ vận động viên xinh đẹp này bị dính doping.

Theo Zidane, những lời lẽ đó không xứng đáng là của một quý ông, của nhà thể thao vĩ đại chứ chưa nói về mặt đạo đức. Zidane cho rằng làm thế Nadal đã lộ ra là “kẻ kém cỏi”.

Trong thể thao nhà nghề, vấn đề dính doping là điều chẳng nói trước được điều gì. Zidane cho rằng Nadal là kẻ cơ hội, hèn mọn khi đã dùng những lời lẽ rất tệ hại dành cho một nữ đồng nghiệp.

Zidane cho rằng Nadal là kẻ hèn hạ, nhỏ mọn.

Trước thông tin Sharapova bị dính doping cùng việc nhiều đồng nghiệp nhân cơ hội này muốn “giẫm chết” Sharapova, nguyên nữ Bộ trưởng thể thao Pháp Roselyne Bachelot đã lên tiếng chia sẻ với Sharapova và chỉ ra rằng Nadal từng bị chấn thương sáu tháng hành hạ năm 2012 và cũng từng bị dính chất cấm.

Bà Roselyn nói: “Tôi cảm thấy thật tồi tệ cho Nadal vì cậu ấy là quý ông, một con người mà có thành tích thể thao đi liền với giá trị đạo đức được nhiều người yêu mến”.

Riêng Zidane thì nói: “Nadal là một nhà thể thao chuyên nghiệp nhưng tôi ít biết về cậu ấy. Tôi cảm giác cậu ấy thật tồi tệ qua những gì cậu ấy nói về đồng nghiệp Sharapova. Những lời phát biểu của Nadal rất một chiều, thiếu cân nhắc và nhỏ mọn. Nadal là đại diện và là nền tảng của một giá trị thể thao cao thượng và chân chính qua những thành tích của mình. Tuy nhiên, những gì anh ta phát biểu về đồng nghiệp nữ cho thấy anh ta chỉ là một con người quá nhỏ bé, trần trụi, không chuyên nghiệp”.

HLV viên của Nadal cũng là chú ruột của Nadal bình luận trên đài phát thanh Tây Ban Nha về lời phát biểu của nguyên Bộ trưởng Thể thao Pháp Roselyne là ngu ngốc và đần độn.

Liệu rồi đây có xảy những cuộc khẩu chiến của các tay vợt, những nhà thể thao xung quanh những phản ứng của họ về tay vợt Nga Sharapova?

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.