Ý nín thở vào vòng 1/8 bằng bàn thắng siêu kịch tính ở phút 90+8

(PLO)- Ý nín thở vào vòng 1/8 bằng bàn thắng ở phút 90+8 của Mattia Zaccagni. Bàn thắng vỡ oà cảm xúc trong một trận đấu siêu kịch tính mà trước đó nhiều người đã tin rằng chiếc vé thứ hai bảng B đã thuộc về Luka Modic và đồng đội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hiệp 1 là sự xuất sắc của hai thủ môn giữ nguyên mành lưới cho đội nhà.

Đến đầu hiệp 2, phút 54 thì cánh cửa mở ra cho Croatia khi được hưởng phạt đền từ tình huống bóng chạm tay Davide Frattesi. Lão tướng Luka Modric đứng trước vạch 11m không thắng được Donnarumma quá xuất sắc đẩy bóng ra. Nhưng chỉ một phút sau thì chính Modric đã chuộc lỗi bằng bàn thắng tung nóc lưới từ pha lao vào đá bồi sau cú sút cận thành của Sucic bị Donnarumma xuất sắc cản phá.

Ý nín thở vào vòng 18-mattia-zaccagni-206.jpg
Ý lách mình qua khe cửa hẹp.
Ý nín thở vào vòng 18--croatia-1-1-200.jpg
Bàn thắng quý hơn vàng, Ý nín thở vào vòng trong. Ảnh:GETTY

1-0 cho Croatia và với tỉ số này thì Luka Modric và đồng đội sẽ có vé vào vòng trong đẩy Ý vào cuộc tranh vé vớt với vị trí thứ ba mong manh.

Đúng vào thời điểm người Croatia chỉ chờ tiếng còi kết thúc và ăn mừng thì phút 90+8' Ý có bàn thắng quý hơn vàng gỡ hoà 1-1. Mattia Zaccagni với một cú vô-lê trong vòng cấm từ pha kiến tạo của Riccardo Calafiori đẩy Croatia xuống vị trí thứ ba bảng và chính thức bị loại với 2 điểm rơi ra khỏi top 4 đội thứ ba có thành tích tốt dù còn 4 bảng vẫn chưa đá lượt cuối.

Trận còn lại Tây Ban Nha đã nắm chắc suất đầu bảng tiếp tục có trận thắng với tỉ số tối thiểu trước Albania.

Ngay phút 13, Tây Ban Nha đã vượt lên từ bàn thắng của Ferran Torres với cú sút chìm đập cột dọc vào lưới.

Albania chia tay với Euro bằng tình huống Armando Broja tung cú sút căng nhưng thủ môn David Raya của Tây Ban Nha đã phản xạ tuyệt vời đẩy bóng cứu thua.

Ý nín thở vào vòng 18-bang B.jpg
Xếp hạng bảng B
Ý nín thở vào vòng 18-cac doi thu 3.jpg
Croatia rơi ra ngoài bốn suất vớt dành cho các đội thứ ba có thành tích tốt

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.