Xúc động clip Duy Mạnh bật khóc động viên Nguyễn Xuân Son

(PLO)-Thủ quân đội tuyển Việt Nam, Đỗ Duy Mạnh không cầm được nước mắt trong lúc động viên đồng đội Nguyễn Xuân Son dính chấn thương nặng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Nguyễn Xuân Son

Hình ảnh Duy Mạnh bật khóc động viên Nguyễn Xuân Son nằm trên cáng cứu thương, được một CĐV Việt Nam trực tiếp ghi lại trên sân vận động Rajamangala, nơi chứng kiến chiến thắng kiên cường 3-2 của đội tuyển Việt Nam trước chủ nhà Thái Lan để lần thứ 3 đăng quang vô địch AFF Cup.

Theo tin từ BHL đội tuyển Việt Nam, Nguyễn Xuân Son sẽ được đưa về Việt Nam chữa trị chấn thương gãy xương mác và xương bánh chè.

Tại sân bay trước khi toàn đội lên chuyên cơ trở về Việt Nam, đích thân HLV Kim Sang Sik đã trao chiếc HCV AFF Cup, cùng hai phần thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất và danh hiệu Vua phá lưới khiến tiền đạo sinh năm 1997 Nguyễn Xuân Son cũng không kìm được xúc động.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.