(PLO)- Chiều 23-4, vòng loại Cúp Quốc gia đồng loạt khởi tranh, trong đó đáng chú ý nhất là trận chiến của hai trung phong một thời sát cánh với nhau Lê Huỳnh Đức và Trần Minh Chiến giờ sẽ chạm trán nhau trên sân Hòa Xuân.
Bộ đôi tiền đạo tuyển quốc gia và Công an TP.HCM ngày nào rất ăn ý và rất hiểu nhau. Nhưng ở cương vị HLV thì bây giờ họ phải nắm bắt từng mặt mạnh, yếu của nhau để giúp các học trò tìm chiến thắng.
Lê Huỳnh Đức dẫn dắt đội V-League SHB Đà Nẵng đá sân nhà tiếp đội hạng Nhất Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) do HLV Trần Minh Chiến dẫn dắt.
Năm ngoái, thầy trò HLV Trần Minh Chiến từng đánh bại hiện tượng Sài Gòn FC và SL Nghệ An tại Cúp Quốc gia và chỉ chịu dừng chân khi phải “nhường sân” cho người anh em CLB TP.HCM.
Cặp trung phong ăn ý một thời Trần Minh Chiến và Lê Huỳnh Đức sẽ đối đầu nhau trong cương vị HLV. Ảnh: PHƯƠNG NGHI
BR-VT mang “linh hồn” của đội V-League nhưng đang đá giải hạng Nhất. “Lính” của HLV Trần Minh Chiến thì luôn chất lượng, tinh thần chiến đấu luôn rất cao, đó sẽ là cuộc chạm trán nảy lửa.
Năm nay BR-VT chưa phải chạm trán đội bóng cùng “ông chủ” nên có thể HLV Trần Minh Chiến sẽ cho các học trò chơi tới bến với SHB Đà Nẵng như họ từng chiến đấu với Sài Gòn FC và SL Nghệ An mùa trước. Tất nhiên, HLV Trần Minh Chiến sẽ tung đội hình mạnh nhất chơi với đội chủ sân Hòa Xuân và đây sẽ là một trận đấu đáng xem từ trong phòng họp báo trước trận đấu và diễn tiến trên sân.
BR-VT chưa chắc đã đi xuyên suốt giải Cúp Quốc gia nhưng HLV Trần Minh Chiến thì muốn phải chơi hết sức mình, nhất là trước SHB Đà Nẵng của đồng đội Huỳnh Đức ngày nào.
Vô địch Cúp Quốc gia hẳn sẽ là một đội V-League nhưng đây là vòng loại nên mọi chuyện kể cả “David quật ngã Goliath” thì hoàn toàn có thể xảy ra trên sân Hòa Xuân.
Lịch thi đấu và dự đoán + Ngày 23-4 Cần Thơ - B. Bình Dương (17 giờ): B. Bình Dương thắng hai bàn cách biệt. HA Gia Lai - An Giang (17 giờ): HA Gia Lai thắng đậm 4-1. SHB Đà Nẵng - BR-VT (17 giờ): Đội khách BR-VT sẽ giành quyền đi tiếp. Hà Tĩnh - CAND (18 giờ): CAND đi tiếp. Phố Hiến - SL Nghệ An (18 giờ): SL Nghệ An thắng nhẹ và đi tiếp. + Ngày 24-4 Đắk Lắk - Thanh Hóa (15 giờ 30): Thanh Hóa đi tiếp. T. Bình Định - Long An (17 giờ): T. Bình Định thắng. Quảng Nam - Sài Gòn FC (17 giờ): Sài Gòn FC đi tiếp. Hải Phòng - Bình Phước (18 giờ): Hải Phòng thắng. + Ngày 25-4 Phù Đổng - Huế (16 giờ): Phù Đổng đi tiếp. Khánh Hòa - Phú Thọ (17 giờ): Khánh Hòa giành chiến thắng. DA
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Hai ông lớn bóng đá châu Âu là Đức và Hà Lan đều bị loại ngay vòng knock-out đầu tiên của World Cup 2026, còn Brazil phải vất vả lắm mới ngược dòng thắng Nhật Bản.
(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.
(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.
(PLO)- Sau 14 năm theo chân các đội tuyển thể thao, chứng kiến những giọt nước mắt sau ánh hào quang của các vận động viên, đạo diễn - phóng viên Trân Trần quyết định kể câu chuyện ấy bằng điện ảnh.
(PLO)- LĐBĐ Hàn Quốc sẽ không tổ chức lễ đón tiếp đội tuyển trở về nước vào ngày 29-6, sau khi thầy trò HLV Hong Myong-bo sớm dừng chân ở vòng bảng World Cup 2026.
(PLO)- HLV Jesse Marsch của tuyển Canada rất phấn khích sau khi đội bóng của ông lọt vào vòng 1/8 World Cup 2026 bằng chiến thắng 1-0 trước Nam Phi, ông gọi tất cả các cầu thủ là những người hùng.